Giải cứu bé trai tự khóa mình trong két sắt để chơi trốn tìm

(Dân trí) - Lính cứu hỏa đã mất 3 giờ đồng hồ mới giải cứu được cậu bé chui vào két sắt ẩn mình khi đang chơi trốn tìm trong nhà ông bà ở Berlin, Đức.

Cậu bé và em trai đang chơi trò trốn tìm với nhau và khi nhìn thấy cái két sắt, cậu bé đã nghĩ đó chắc hẳn là một nơi trốn cực kỳ an toàn. Không may là cửa két sắt bị sập vào và nhốt cậu bé lại bên trong.

Đội cứu hỏa đã mất 3 giờ đồng hồ để giải cứu cậu bé
Đội cứu hỏa đã mất 3 giờ đồng hồ để giải cứu cậu bé

Dần dần người trong nhà cũng phát hiện ra tung tích của cậu bé. Thế nhưng ông của cậu bé là người duy nhất biết mã mở két lại đi vắng. Luống cuống, cả gia đình không biết phải làm gì khác và quyết định gọi cứu hỏa đến giải cứu.

Cứu hỏa đã tìm cách bơm ô-xy vào qua khe cửa cho cậu bé trong khi tìm cách mở khóa két. Ngày sinh tháng đẻ của tất cả mọi người trong gia đình đều được thử và phải mất đến 3 tiếng sau, một đội chuyên gia mới mở khóa thành công với một mật mã 6 chữ số.

Lính cứu hỏa cho biết cậu bé khá bình tĩnh trong suốt cuộc giải cứu. Em có bị sốc nhưng không có thương tổn gì.

Thomas Kirstein, lính cứu hỏa ở Berlin cho rằng đây là một cái kết có hậu và là một món quà Giáng Sinh sớm.

Ngô Vân
Theo Sky News