Gặp bé gái chỉ thích ăn sơn, thảm, bột giặt và sâu bọ

(Dân trí) - Bé Maddie ba tuổi sống ở vùng Bournemouth, Dorset, Anh mắc chứng bệnh Pica rối loạn hiếm gặp, thích ăn những đồ vật không phải là thức ăn.

Chính bởi chứng bệnh hiếm gặp này mà cơ thể của bé Maddie luôn thèm thuồng những đồ vật, như là thảm nhà, sơn, đá, nhựa, gỗ, cát, băng dán, sâu bọ và thậm chí cả bút, đất nặn, cuộn giấy vệ sinh.


Mẹ của Maddie không thể nào rời mắt khỏi cô bé.

Mẹ của Maddie không thể nào rời mắt khỏi cô bé.

Mẹ của Maddie là cô Catherine Mullins phải luôn trông chừng cô bé để đảm bảo cô bé không bị nghẹn hoặc ăn thứ gì đó có hại cho sức khoẻ.

Các bác sỹ cho biết họ chưa từng gặp một cô bé nào như Maddie. “Nếu được cho phép cô bé sẽ ăn tất cả mọi thứ. Tôi luôn lo lắng không biết con mình sẽ ăn thứ gì. Tất cả mọi thứ đều có thể chui vào miệng của cô bé”.


Từ lúc 1 tuổi bé Maddie đã mắc chứng bệnh hiếm gặp này.

Từ lúc 1 tuổi bé Maddie đã mắc chứng bệnh hiếm gặp này.

Mẹ của Maddie kể lại nhiều khi bà phải cho tay vào miệng của cô bé để lấy các đồ vật để cô bé không bị nghẹn.

Cô Catherin cho hay bé Maddie bắt đầu cho vật lạ vào miệng khi cô bé gần 1 tuổi, khi vừa biết bò. Đến 2 tuổi khi cô bé được bác sỹ kiểm tra sức khoẻ và chẩn đoán mắc chứng Pica. Cô bé cũng bị chứng tự kỷ khiến cô bé lăn lê, bò choài và trèo leo mọi lúc, mọi nơi.


Chiếc giường chuyên biệt để Maddie không làm hại chính mình khi mọi người trong nhà đang ngủ.

Chiếc giường chuyên biệt để Maddie không làm hại chính mình khi mọi người trong nhà đang ngủ.

Đêm đến cô bé được đặt nằm trên một chiếc giường chuyên biệt để ngăn cô bé không làm hại chính mình khi bố mẹ và chị gái 4 tuổi là Lilly đang ngủ.

Maddie không hề thích các đồ ăn thông thường, cô bé chỉ ăn các loại thức ăn có màu sắc và hình dáng đặc biệt, như bánh quế khoai tây, cá hình ngón tay, bánh kẹp gà.


Bé Maddie ăn tất cả mọi thứ không phải là thức ăn.

Bé Maddie ăn tất cả mọi thứ không phải là thức ăn.

Cô Catherin cho hay trong nhà không có bất kỳ bút màu, đất nặn vì cô bé sẽ ăn tất cả những đồ vật đó. “Hôm qua cô bé đã ăn một hộp phấn khi tôi không nhìn thấy, nhưng món ăn thích nhất của cô bé là đất nặn Play-Doh, cát và đồ bẩn”.

Gặp bé gái chỉ thích ăn sơn, thảm, bột giặt và sâu bọ - 5

Bố mẹ của Maddie buộc phải ở nhà để chăm sóc con.

Bố mẹ của Maddie buộc phải ở nhà để chăm sóc con.

Maddie được giáo dục đặc biệt tại một trung tâm, nơi có sân chơi làm giả cát từ bột ngô và sữa đặc nên cô bé có thể ăn được.

Bố mẹ của Maddie không thể đi làm trở lại vì phải dành thời gian để chăm sóc và để mắt tới cô bé.

Khôi Linh