Em bé hai đầu tại Trung Quốc đã qua đời

(Dân trí) - Các bác sĩ tại Trung Quốc cho biết, em bé hai đầu bị mẹ bỏ rơi trên phố tại Quảng Đông đã qua đời sau một thời gian ngắn sống trong bệnh viện.

 
Trường hợp em bé sinh ra với cơ thể bình thường và có hai đầu là rất hiếm. Trong lịch sử y học thế giới trước đó mới ghi nhận khoảng 8 trường hợp.

Bé gái có hai đầu nhưng chỉ có hai chân hai tay, một quả tim và chung nhau một số cơ quan nội tạng.

Bác sĩ Lee Shen Xiang, bệnh viện nhân dân Mậu Danh, cho biết: “Sinh đôi là hiện tượng mang hai thai cùng một lúc. Khi phôi tách nhau ra, người mẹ sẽ mang thai đôi. Trong trường hợp rất hiếm, việc tách phôi diễn ra không đầy đủ, có nghĩa là hai thai nhi gắn liền với nhau".
 
"Số ca đặc biệt này chỉ chiếm 1 trong 2,5 triệu trường hợp, nhưng đứa trẻ có hai đầu chung nhau một cơ thể thì còn hiếm hơn. Em bé này là ca thứ 9 được ghi nhận trong lịch sử y học thế giới".

Em bé hai đầu tại Trung Quốc đã qua đời - 1

Ông Lee cho biết thêm: “Hai đầu và cơ thể của bé đều phát triển bình thường, mặc dù vậy việc thở gặp rất nhiều khó khăn vì cần nhiều oxy. Vào ngày 11/12 vừa qua, bé gái phải nằm trong lồng kính với sự trợ giúp của máy thở. Khi nghe thấy tiếng người gọi, bốn mắt của bé gái đều mở. Bé gái đã qua đời vào rạng sáng ngày 12 vì nhiễm trùng phổi và suy tim”.

Sổ sách theo dõi thai phụ ở bệnh viện, cùng chiếc dây màu hồng ở cổ tay em bé có ghi “Miao Wuqiong, giường số 21”, đã giúp các bác sĩ đã tìm ra người mẹ của bé gái xấu số này.

Mẹ của bé, cô Miao, 24 tuổi cho biết: “Khi đi kiểm tra định kỳ, các bác sĩ không hề cho biết thai nhi có hai đầu. Khi con tôi chào đời, tôi đã rất hoảng sợ”.

Vì gia đình quá nghèo không thể chạy chữa cho con mình, người phụ nữ này đã quyết định bỏ lại bé gái.

Duy Khánh
Theo CN