Dù bị thương vẫn để bò dẫm lên lưng cho... thêm phần may mắn

(Dân trí) - Rất nhiều đàn ông ở Ấn Độ đã tình nguyện nằm xuống đường Ujjain để cả một đàn bò dẫm qua người. Đây là một phong tục cổ xưa được cho là có thể mang lại may mắn và thịnh vượng trong tương lai cho cả làng.


Nghi lễ đã hàng trăm tuổi này được tổ chức để ghi nhớ ngày Ekadeshi, ngày may mắn sau lễ hội Diwali của người theo đạo Hindu, và cũng là nghi thức cho sự đền tội.

Nhiều người tự nguyện nằm xuống đất để hàng trăm con bò dẫm
Nhiều người tự nguyện nằm xuống đất để hàng trăm con bò dẫm

Mặc dù nhiều người bị thương sau khi để bò dẫm đạp lên lưng, người ta cho rằng may mắn của họ cũng sẽ tăng lên khi vết thương lành.

Sau khi những người đàn ông nằm sấp lên mặt đường đất, hàng trăm con bò sẽ được thả ra để chạy lên lưng họ. Những con bò này được trang trí nhiều màu sắc với bóng bay và vòng hoa.

Bò được trang trí với nhiều màu sắc
Bò được trang trí với nhiều màu sắc

Bò là con vật thần thánh nhất trong đạo Hindu. Theo truyền thống, những người đàn ông chịu đau để bò dẫm qua chính là đang hiến tế cho bò.

Ngô Vân
Theo DM