Đối mặt với án tù vì… cười quá to

(Dân trí) - Tiếng cười là điều mang lại niềm vui và hạnh phúc cho mọi người, nhưng với Robert Schiavelli, sống tại Long Island (New York, Mỹ), tiếng cười lại mang đến cho ông sự rắc rối sau khi cảnh sát đã triệu tập ông vì tội cười quá to.

Ông Robert Schiavelli, 42 tuổi, đã phải nhận 2 giấy triệu tập từ phía cảnh sát Long Island sau khi người hàng xóm của ông phàn nàn rằng tiếng cười của Schiavelli quá to và có thể nghe thấy từ nhà của họ.

“Tôi không biết rằng cười quá to là phạm luật”, Schiavelli cho biết.

Schiavelli đang đối mặt với án tù chỉ vì tiếng cười của mình
Schiavelli đang đối mặt với án tù chỉ vì tiếng cười của mình

Schiavelli bị một chứng bệnh suy yếu thần kinh và thường xuyên động kinh và thường xuyên bị hàng xóm chế nhạo vì chứng bệnh này, nên Schiavelli cho biết cách tốt nhất để tự về là cười thật lớn.

Tuy nhiên, Daniel O’ Hanian, một người hàng xóm của Schiavelli lại không cảm thấy thoải mái vời điều này vì cho rằng tiếng cười của Schiavelli là sự chế nhạo mình nên đã báo cảnh sát vì tiếng cười quá to của ông.

Cuối cùng, Schiavelli đã phải đối mặt với 2 trát hầu tòa của cảnh sát, với tội danh “gây rối trật tự”. Mỗi trát hầu tòa kèm theo bản án phạt 250USD và 15 ngày giam.

“Thật là nực cười”, Andrew Campanelli, luật sư của Schiavelli cho biết. “Thân chủ của tôi phải đối mặt với án phạt 30 ngày trong tù chỉ vì cười”.

Về phần mình, Schiavelli, hiện đang sống cùng mẹ, đã tố cáo Daniel O’ Hanian là người thường xuyên chế nhạo Schiavelli về căn bệnh mà ông đang mắc phải.

 “O’ Hanian luôn cố gắng đe dọa Robert bằng cách gọi nó là kẻ chậm chạp và nhiều biệt danh khác”, mẹ của Schiavelli, 65 tuổi cho biết. “Cười lớn là cách tốt nhất để Robert có thể chống lại sự chế nhạo này”.

Còn bản thân Daniel O’ Hanian không có bình luận gì về vụ việc.

Hiện Schiavelli đang chờ ngày xét xử vụ án để biết được mình có phải nộp phạt và ngồi tù hay không.

Video về tiếng cười của Robert Schiavelli:



T.Thủy
Theo NYPost