Đi bộ xuyên nước Mỹ để truyền thông điệp yêu thương

(Dân trí) - Trải qua hàng loạt biến cố trong cuộc đời, một người đàn ông 67 tuổi người Mỹ đã quyết định bắt đầu hành trình đi vòng quanh nước Mỹ để truyền đi thông điệp nhằm hy vọng mọi người sẽ yêu cuộc sống của mình hơn.

Steve Fugate, một người đàn ông 67 tuổi sống tại Florida (Mỹ) chưa bao giờ là một người yêu thích môn đi bộ, nhưng ông phát hiện ra rằng đi bộ là cách tuyệt vời nhất để ông lấy lại thằng bằng trong cuộc sống của mình sau hàng loạt biến cố cuộc đời.

“Ác mộng” trong cuộc đời của Fugate bắt đầu từ năm 1999, khi ông trải qua một cuộc hôn nhân thất bại và kinh doanh lâm vào khó khăn. Chưa dừng lại ở đó, con trai ông, Steve, 26 tuổi, phải vào tù vì bị kết tội lái xe trong lúc say rượu. Cảm thấy quá mệt mỏi với cuộc sống hiện tại, Fugate quyết định bỏ lại việc kinh doanh cho con trai của mình và thực hiện chuyến đi bộ trên con đường mòn Appalachian dài gần 3.500km.

Bi kịch tiếp tục ập xuống đầu Fugate khi con trai Stevie của ông cũng thất bại trong việc kinh doanh và quyết định tự sát để kết thúc cuộc đời mình. Khi Fugate nhận được tin dữ, ông vẫn đang thực hiện chuyến đi bộ của mình băng qua bang Pennsylvania.

Steve Fugate đã bắt đầu chuyến đi của mình từ 15 năm trước và vẫn chưa dừng lại
Steve Fugate đã bắt đầu chuyến đi của mình từ 15 năm trước và vẫn chưa dừng lại

“Khi con trai tôi đưa súng lên miệng và bóp cò, nó không chỉ kết thúc mạng sống của mình mà cũng đã kết liễu cuộc đời của tôi”, người cha già đau khổ chia sẻ.

Sau một thời gian dài sống trong đau buồn với hàng loạt biến cố, Fugate quyết tâm thực hiện tiếp để hoàn thành chuyến đi của mình, như một cách để quên đi những chuyện buồn. Tuy nhiên bi kịch cuộc đời của Fugate vẫn chưa kết thúc, khi đến năm 2005, con gái của Fugate qua đời do sử dụng thuốc quá liều trong quá trình điều trị căn bệnh đa xơ cứng. 

Đó là lúc Fugate cảm thấy cuộc sống như sụp đổ. Tuy nhiên, Fugate đã sớm vực lại tinh thần, quyết định từ bỏ tất cả công việc kinh doanh của mình và bắt đầu thực hiện các chuyến đi bộ như một biện pháp để trị liệu tinh thần. Ông gọi đó là “biện pháp trị liệu đường mòn”.

“Tôi đã thửu các biện pháp trị liệu tinh thần theo nhóm nhưng nó không hiệu quả. Do vậy tôi đã tìm một giải pháp cho riêng mình và chỉ một mình thực hiện nó”, ông Fugate chia sẻ.

Ban đầu, Fugate thành lập một tổ chức phi lợi nhuận để kêu gọi sự đóng góp của mọi người cho chuyến hành trình của ông. Tuy nhiên sau đó ông đã bỏ dự định này và từ chối mọi sự quyên góp từ thiện từ mọi người xung quanh. Ông quyết định thực hiện chuyến đi chỉ nhằm mục đích truyền đi thông điệp mọi người yêu cuộc sống của họ hơn, nâng cao nhận thức về chứng trầm cảm và tự tử.

“Tôi đã mất đi cả 2 đứa con của mình. Nếu tôi có thể yêu cuộc sống của mình thì bất kỳ ai cũng có thể”, ông Fugate nói. Ông hy vọng rằng nỗ lực vượt qua những khó khăn trong cuộc sống của mình sẽ truyền cảm hứng cho những người khác khi họ gặp khó khăn trong cuộc sống.

“Bạn có thể làm mọi điều mình muốn trong cuộc sống này, miễn là không làm hại người khác. Bạn không được phép tước đoạt mạng sống của chính mình, nó không chỉ thuộc về bạn”, Fugate cho biết thêm. “Nếu không thể thoát ra khỏi nỗi đau trong cuộc sống, hãy bước qua nó”.

Rất nhiều người đã ủng hộ Steve Fugate trong chuyến đi của ông
Rất nhiều người đã ủng hộ Steve Fugate trong chuyến đi của ông

Fugate cho biết nỗ lực của mình đã được đền đáp khi nhiều người ông gặp đã lạc quan hơn cuộc sống và từ bỏ ý định tự sát của mình. Ông cho biết điều này là những đền đáp tốt nhất cho nỗ lực mà ông đang thực hiện.

Trong hành trình đi bộ của mình, Fugate luôn vác theo sau lưng mình một tấm biển với dòng chữ “Love Life” (Yêu cuộc sống), như một cách để thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh và truyền đi thông điệp của mình. Nhiều người đã ủng hộ ông thức và nước uống, một số người khác đã tặng tiền cho ông trong chuyến đi.

“Nhiều người nghĩ rằng tôi là người vô gia cư, nhưng sự thật không phải thế. Tôi không bao giờ xin tiền ai, thứ duy nhất mà tôi xin mọi người xung quanh là một chai nước hoặc một nơi có điện để tôi sạc điện thoại và laptop của mình”, Fugate cho biết.

Fugate cần điện thoại và laptop của mình được sạc đầy thường xuyên để ông có thể chia sẻ những trải nghiệm và hình ảnh về chuyến đi của mình lên Facebook. Fugate hiện có 5.000 bạn bè trên Facebook và đang điều hành một website của riêng mình như một cách để quảng bá và truyền đi thông điệp của ông.

Tuy nhiên, Fugate đổ lỗi cho các phương tiện truyền thông đã làm cho thế giới trông tiêu cực hơn. Ông khẳng định rằng thế giới xung quanh tốt hơn những gì mọi người nghĩ và được phản ánh trên truyenf thông rất nhiều. 

“Tôi đã sống trong sự cô đơn suốt 14 năm qua và tôi đã học rất nhiều về bản thân mình và thế giới xung quanh. Tôi áp dụng được rất nhiều điều trong chuyến đi của mình cho bản thân và cho nhiều người khác”, Fugate chia sẻ.

Một người chụp ảnh cùng Steve Fugate khi gặp ông trên đường
Một người chụp ảnh cùng Steve Fugate khi gặp ông trên đường

Tính đến nay Fugate đã 6 lần hoàn tất chuyến đi dài dọc nước Mỹ của mình và chuyến đi lần thứ 7 của ông bắt đầu từ ngày 23/3 năm ngoái. Hiện ông đã băng qua 21 bang của nước Mỹ và còn 28 bang để hoàn tất chuyến đi của mình. Người đàn ông 67 tuổi này đã đi qua quãng đường dài 34.000 km kể từ khi bắt đầu chuyến đi đầu tiên của mình. 

“Bàn chân tôi sưng lên, đầu gối và chân của tôi đau nhức. Thực tế là tôi không thích đi bộ. Tuy nhiên tôi vẫn thực hiện chuyến đi của mình vì một lý do đặc biệt”, Fugate cho biết, tuy nhiên ông vẫn chưa có dự định kết thúc cuộc hành trình của mình. “Tôi không biết khi nào mới sẵn sàng để kết thúc cuộc hành trình của đời mình”.

Câu chuyện về Steve Fugate khiến nhiều người liên tưởng đến nhân vật Forrrest Gump trong bộ phim nổi tiếng cùng tên do diễn viên Tom Hanks thể hiện. Ông được ví như “Forrest Gump” trong cuộc sống thật.

Video về cuộc hành trình của Steve Fugate:



T.Thủy
Theo OC/DM