Đến chết vẫn còn muốn... nude

(Dân trí) - Ông Robert Norton ở bang Illinois, Mỹ đã có thâm niên hơn bốn chục năm ra tù vào khám như cơm bữa chỉ vì tội... thích ở truồng đi dạo và làm vườn. Ngay cả khi từ trần ở tuổi 82, ông vẫn tha thiết để lại cho con cháu ước nguyện: được mai táng trong trạng thái không quần không áo.

Tuy nhiên, mong ước cuối đời của ông Norton không được thực hiện: người nhà đưa tiễn ông về thế giới bên kia trong bộ quần áo giản dị: áo sơ mi và quần chùng đen.

 

Trước đây, ông Robert Norton đã từng tham Lực lượng Không quân Hoa Kỳ trong suốt thế chiến thứ 2. Từ chiến trường trở về, người cựu chiến binh này gặp một số vấn đề tâm lý. Đó chính là nguyên nhân khiến ông luôn khăng khăng cho rằng mình hoàn toàn có quyền hợp pháp được khỏa thân trước công chúng.

 

Suốt từ năm 1962, ông đã bị cảnh sát bắt và giam giữ hơn 20 lần vì tội “ưa thoáng mát”, đến nỗi cuối cùng người nhà phải chấp nhận gửi ông vào viện điều dưỡng để điều trị tâm lý và tránh gây phiền toái cho làng xóm xung quanh.

 

Theo AP