Dân mạng phẫn nộ với cha ném con sơ sinh vào thùng rác rồi bỏ đi

(Dân trí) - Thời điểm bị cảnh sát bắt, người cha tàn nhẫn khai rằng mình nghĩ bệnh của con gái không thể chữa được và cơ thể của con cũng bắt đầu tím tái vài giờ sau khi sinh.

Sau vài tiếng để con trên giường, người cha quyết định mang đi vứt vì đoán là “không thể chữa khỏi”
Sau vài tiếng để con trên giường, người cha quyết định mang đi vứt vì đoán là “không thể chữa khỏi”
Dân mạng phẫn nộ với cha ném con sơ sinh vào thùng rác rồi bỏ đi - 2

Máy quay an ninh đã ghi lại khoảnh khắc một người đàn ông ở thị trấn Tuyên Uy, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc nhẫn tâm ném bỏ con gái mới sinh của mình. Người cha đã nhét con vào một chiếc túi giấy trước khi vứt vào thùng rác. Lúc đó, nhiệt độ ngoài trời chỉ là 10 độ C.

Sau khi “bỏ con” xong xuôi, người đàn ông thản nhiên đút tay vào túi quần rồi rời khỏi địa điểm gây án. May mắn là một phụ nữ lớn tuổi đã nghe thấy tiếc khóc của đứa trẻ và cứu nó ra khỏi thùng rác bẩn thỉu.

Lúc được tìm thấy, dây rốn của bé sơ sinh vẫn chưa được cắt
Lúc được tìm thấy, dây rốn của bé sơ sinh vẫn chưa được cắt

Cụ bà được mệnh danh là “thiên thần hộ mệnh” của bé gái
Cụ bà được mệnh danh là “thiên thần hộ mệnh” của bé gái

Lần theo dấu vết, cảnh sát đã bắt được người cha dã man. Anh ta thừa nhận đứa trẻ là con của mình cùng bạn gái và được sinh ra tại căn hộ của hai người hai giờ trước khi bị bỏ rơi. Người cha kể không có bác sĩ đỡ đẻ nhưng lại nói rằng sau khi sinh, bé gái đã bắt đầu chuyển sang màu tím tái.


Bác sĩ kết luận em bé chuyển màu chỉ vì quá lạnh.

Bác sĩ kết luận em bé chuyển màu chỉ vì quá lạnh.

Cha nhẫn tâm bỏ con

Trà Xanh
Theo TS