Cưới 7 bà vợ mới “kiếm” được quý tử

(Dân trí) - Một cụ ông người Nepal không hài lòng với “tài” sinh đẻ của 6 bà vợ trước, ông đã cố đến cùng để kiếm cho được người nối dõi tông đường. Và may mắn đến với ông khi bà vợ thứ 7 vừa sinh đôi cho ông hai cậu quý tử.

Ông Lal Bahadur Biswokarma, 65 tuổi, cưới bà vợ đầu tiên lúc mới 13 tuổi, và tái hôn lúc 20 tuổi, 22 tuổi, 35 tuổi và 55 tuổi lại rước thêm một cô vợ nữa với mong muốn tìm người chống gậy cho ông lúc ông “ra đi”. Rồi, ông trời cũng có mắt, đến bà vợ thứ 7 thì ông được làm cha của  hai cậu quý tử khỏe mạnh.

 

“Tôi muốn đẻ được cậu con trai để sau này nó còn chăm sóc lúc tôi già yếu”, ông Biswokarma nói.

 

Ông cụ này đối xử rất tệ bạc với những bà vợ không làm tròn bổn phận với ông vì theo ông, những bà này không biết đẻ. “Bây giờ tôi đã yên tâm rồi. Tôi sẽ không cưới thêm vợ nào nữa cả”, ông này cho biết.

 

N.H

Theo AFP