Cụ bà 102 tuổi ao ước được cảnh sát còng tay áp giải về đồn

Theo Daily Mail, cuối tuần trước, cụ bà Edie Simms, 102 tuổi, ở Missouri, Mỹ đã bị cảnh sát còng tay và áp giải về đồn.


Cụ bà Edie Simms. (Nguồn: KPLR)

Cụ bà Edie Simms. (Nguồn: KPLR)

Nhưng thực tế, cụ bà cao tuổi này không phạm tội gì mà đây là cách bà thực hiện được ao ước bấy lâu là được... cảnh sát bắt.

Khi được hỏi bà có thấy vui vì bị áp giải hay không, cụ bà nói: "Ồ, có chứ. Tôi được còng tay áp giải đến đồn cảnh sát."

Trước đó, biết được mong ước bấy lâu của bà, các sĩ quan cảnh sát tại Sở cảnh sát St Louis và Trung tâm người cao tuổi Five Star đã giúp bà cụ được toại nguyện.


Cụ bà ao ước được... còng tay. (Nguồn: KPLR)

Cụ bà ao ước được... còng tay. (Nguồn: KPLR)

Trong 2 năm qua, bà Edie Simms đã đan được hơn 400 sản phẩm thủ công cho người cao tuổi ở trung tâm này nhưng chưa lần nào bà đến trao quà tận tay cho họ.

Nhờ sự giúp đỡ của ông Michael Howard, Giám đốc điều hành của trung tâm Five Star và trung sỹ cảnh sát John McLaughlin, cụ bà đã được "áp giải" theo đúng mong muốn.

"Trung tâm chúng tôi đã giúp đỡ nhiều người cao tuổi và tôi nghĩ việc làm lần này là thú vị nhất," ông Howard nói.


Cảnh sát áp giải cụ bà 102 tuổi. (Nguồn: KPLR)

Cảnh sát 'áp giải' cụ bà 102 tuổi. (Nguồn: KPLR)

Khi đến nơi, cụ bà đã tặng quà cho mọi người, chụp ảnh với các nhân viên và tham gia trò chơi cùng họ rất vui vẻ.

Tại đây, bà cũng chia sẻ một số phương châm sống, chẳng hạn không bao giờ bỏ cuộc và nên dành thời gian cho các hoạt động cộng đồng./.

Theo VietnamPlus

http://www.vietnamplus.vn/cu-ba-102-tuoi-ao-uoc-duoc-canh-sat-cong-tay-ap-giai-ve-don/409407.vnp