Cụ bà 100 tuổi gãy cổ vì chống cự cướp trên đường đến nhà thờ

(Dân trí) - Cụ Sophia Kaczan bị cướp tấn công để trên đường đến một nhà thờ ở Derby hôm Chủ Nhật vừa rồi. Tên côn đồ sau đó để cụ lại với đầy máu, gãy cổ, một bên xương gò má cũng gãy vì bị giật túi từ phía sau.

Bất chấp việc bị quăng xuống vỉa hè, cụ vẫn cố xoay xở để đến được nhà thờ, tay giữ chặt một dây đai vàng của túi.


Cụ Sophia

Cụ Sophia

Trong chiếc túi bị giật của cụ chị có một hóa đơn tiện ích dù hàng xóm đã lo sợ rằng cụ để trong đó phải đến 1000 bảng Anh do đangtrong quá trình trả hóa đơn và không thích để lại tiền trong nhà.

Sophia hiện đã 100 tuổi, từng làm việc trong một nhà máy và từ Phần Lan chuyển đến sống ở Anh với chồng Micoli sau đại chiến thứ hai. Cụ ông Micoli làm việc trong nhà máy Rolls-Royce ở Derby nhưng đã qua đời 10 năm trước còn Sophia tiếp tục làm việc ở nhà máy dệt tại Spondon.

Sophia bị tấn công chỉ khoảnh khắc sau khi rời nhà ở Derby để đến nhà thờ St Maksymilian gần đó.


Bất chấp việc bị quăng xuống vỉa hè, cụ vẫn cố xoay xở để đến được nhà thờ, tay giữ chặt một dây đai vàng của túi.

Bất chấp việc bị quăng xuống vỉa hè, cụ vẫn cố xoay xở để đến được nhà thờ, tay giữ chặt một dây đai vàng của túi.

Cảnh sát Derbyshire cho biết tổn thương của cụ không nguy hiểm đến tính mạng. Hàng xóm cho biết chiếc túi của cụ Sophia sau đó được tìm thấy bị vứt bỏ lại với hóa đơn 900 bảng Anh vẫn còn bên trong.

"Kẻ làm chuyện này thật là hèn hạ. Sophia đi đường này đến nhà thờ mỗi ngày, có thể cụ ấy đã bị theo dõi", một hàng xóm nhận định.

Hàng xóm cũng cho biết cụ Sophia hay hoang tưởng về việc ai đó vào nhà mình trộm đồ, họ lo ngại rằng cụ có thể mang tiền theo người nhưng may mắn điều đó không xảy ra.

Cảnh sát gọi vụ tấn công người già này là "một vụ bẩn thỉu" và đang tìm kiếm nhân chứng.

Huyền Anh
Theo Metro