Con cá voi đi lạc vào rừng Amazon đã chết

(Dân trí) - Sau 5 ngày truy lùng ráo riết, rốt cuộc người ta cũng tìm thấy <a href="http://www11.dantri.com.vn/chuyenla/2007/11/206370.vip">con cá voi đã từng mắc kẹt trên bãi sông Tapajos</a> sau đó vuột vào luồng nước sâu thẳm và mất tích. Nhưng tiếc thay, giờ đây nó chỉ là một cái xác không hồn.

Cho tới thời điểm này các thủ tục xét nghiệm và mổ tử thi đã tiến hành xong, chỉ còn chờ kết luận chính thức từ nhóm chuyên gia về cái chết của vị khách đi lạc từ biển cả.

 

Theo phỏng đoán, con cái voi minke dài 5,5 mét, nặng gần 12 tấn đã vượt cả chặng đường dài 1.600 km từ biển Đại tây dương trước khi mắc kẹt vào bãi sông Tapajos, Brazil và được dân địa phương phát hiện lần đầu vào hôm 14/11.

 

Dưới ánh mặt trời chói chang, những ngư dân tốt bụng đã làm vơi đi nỗi thống khổ của vị khách đi lạc bằng cách té nước mát lên tấm lưng trần của nó, đưa ra khỏi vùng cát mắc kẹt rồi trả về vùng nước sâu.

 

Ấy vậy mà chỉ sau một đêm, con cá khổng lồ biến mất dạng. Nhóm chuyên viên từ cơ quan bảo vệ môi trường IBAMA đã được huy động vào cuộc tìm kiếm, và cuối cùng thì tìm thấy xác nó sau 5 ngày nỗ lực hết mình.

 

Bác sĩ Milton Marcondes thuộc viện Cá voi lưng gù Brazil cho biết, tuy loài cá voi có thể có thể sống nhiều tháng liền không cần thức ăn nhưng tình cảnh mất phương hướng vì đi lạc sẽ gây ra tâm trạng vô cùng lo lắng. Có lẽ con vật đã kiệt sức vì stress.

 

Thùy Vân

Theo BBC