Cô bé sống với nửa bộ não

(Dân trí) - Sau ca phẫu thuật lấy một nửa bộ não ra khỏi đầu, cô bé Cameron Mott người Mỹ đã khiến các bác sĩ kinh ngạc bởi khả năng hồi phục phi thường. Hiện bé đã có thể đi đến trường.

Năm lên ba tuổi, Cameron Mott mắc phải một căn bệnh nan y hiếm gặp có tên hội chứng Rasmussen (hội chứng viêm não). Bộ não của bé bị ăn dần ăn mòn khiến cho Cameron luôn ở trong tình trạng co thắt.

Cameron sống với chị gái Carolina, bố mẹ Casey và Shelley ở thành phố Jamestown, bang Bắc Caroline (Mỹ).

Khi bình thường, cô bé cũng giống như những đứa bé 6 tuổi khác, sáng suốt và có thể chơi đùa được. Nhưng trong khoảng 1 tiếng đồng hồ đi lại, chứng động kinh của cô bé lại phát tác. Những cơn động kinh làm cho cơ bị cứng và co lại, và cô bé tạm thời rơi vào trạng thái mê man.
 
Với một cơn động kinh kéo dài, bố mẹ Cameron phải xoa thuốc cho cô bé để cô bé có thể trở lại bình thường. Những cơn động kinh này do chứng viêm não Rasmussen gây ra, tỉ lệ mắc căn bệnh này là 1/1000 đứa trẻ. Có những lúc Cameron bị 15 cơn một ngày. Cơn đau của cô bé không thể dự đoán trước được, chúng đã cướp đi của cô bé một cuộc sống bình thường.
 
Cameron phải đội một chiếc mũ đặc biệt để tránh những cơn đau đầu liên tục. Các bác sĩ chưa biết chắc nguyên nhân gây ra chứng viêm não Rasmussen, nhưng các trường hợp mắc phải cho thấy não bị viêm liên tục gây phá hủy các tế bào não. Khi căn bệnh trải rộng qua bán cầu não phải của Cameron, nó tác động đến nửa người bên trái, dần dần làm tê liệt bán cầu não trái và khiến cho các chức năng thần kinh của bé bị mất dần.
 
Bố mẹ Cameron không còn sự lựa chọn nào khác và phải đi đến quyết định phẫu thuật cắt bỏ nửa bộ não cho Cameron. Đây là phương pháp chữ trị duy nhất, đồng thời lại có nguy cơ rủi ro rất cao.
 
Cô bé sống với nửa bộ não  - 1
 
Tuy nhiên, chỉ 9 ngày sau ca phẫu thuật, Cameron cho thấy những dấu hiệu hồi phục tuyệt vời. Cô bé đã có thể đi lại trong phòng tập, dưới sự hướng dẫn của bác sĩ Amy Bastion.
 
Bác sĩ Amy Bastion nói: “Sau ca phẫu thuật, những đứa trẻ không thể cử động chân, nhưng chúng có thể nhanh chóng bắt đầu đứng và chịu được trọng lượng cơ thể và có thể tập đi nhưng vẫn đi tập tễnh. Vì vậy chúng tôi đang cố gắng hướng dẫn cho bé Cameron đi thành thạo”.

Cameron đã thể hiện sự can đảm lạ kỳ, với mỗi ngày trôi qua, người ta lại thấy lòng can đảm của bé được đền đáp.

Đàm Loan
Theo Mymulticlipleclirosis