Chuyện khó tin có thật: 14 lần chết hụt

(Dân trí) - Thoát chết sau nhiều vụ tai nạn ô tô, ném bom trong chiến tranh và suýt nữa về chầu Diêm Vương khi một chiếc máy bay chiến đấu cắt ngọn mái nhà trong lúc đang ngủ…là những cú thoát hiểm ngàn năm có một của một cụ ông sống ở nước Anh.

Cụ ông Alec Alder sống ở quận Stroud, hạt Gloucestershire khẳng định mình là “người đàn ông may mắn nhất đương đại” và chính cụ cũng ngạc nhiên khi mình có thể sống thọ được đến năm 90 tuổi.

Cụ Alder suýt được nếm mùi tử thần lần đầu tiên vào năm 10 tuổi. Năm đó cậu bé Alder bị một chiếc ô tô tông phải khi đang đạp xe trong một con ngõ hẹp.

“Chiếc xe tông thẳng vào tôi khiến tôi bị hất tung lên và nằm sóng xoài trên nắp ca-pô. Thật tình cờ người lái xe lại là một bác sĩ nên ông ấy đã sơ cứu kịp thời cho tôi, thế là tôi thoát chết”.

Một thập kỷ sau, khi cuộc chiến tranh Thế giới thứ 2 bùng nổ anh Alder lại thoát chết một cách kỳ diệu.

Vào tháng 10/1939, chàng thanh niên 21 tuổi được gọi gia nhập trung đoàn Glosters của đội quân địa phương và trung đoàn của anh được cử đi chiến đấu trên bờ biển Dunkirk.

Thật tình cờ đến phút cuối anh Alder quyết định tổ chức đám cưới vị hôn phu Ada sớm 2 tháng như đã định và anh được cấp trên cho nghỉ phép 5 ngày.

Khi trở lại doanh trại sau tuần trăng mật, trung đoàn Glosters của anh đã hành quân ra Dunkirk. Do đó anh được chuyển sang một trung đoàn khác đóng tại khu vực Cheltenham cách đó vài cây số.

Chưa đầy 6 tuần sau, toàn bộ trung đoàn Glosters đã bị xóa xổ bởi một trong những chiến dịch đẫm máu nhất của cuộc chiến tranh Thế giới thứ 2.

Chàng trai trẻ không hề biết rằng chỉ 3 năm sau, “án tử hình” lại treo lơ lửng trên đầu mình. Năm 1942, anh tham gia đợt huấn luyện quân sự ở Yorkshire và bị một chiếc xe tăng cán qua người. Hú họa làm sao bánh xe chỉ chẹt qua chân, cách đầu và ngực có vài cm.

“Chiếc xe đã lăn qua chân tôi khi nó dừng lại. May mắn thay mặt đất lúc đó lầy lội, chân tôi bị lún xuống. Nếu nó đi xa thêm chắc tôi đã nát nhừ rồi”.

Chẳng lâu sau anh Alder được thăng chức hạ sĩ và chuyến đến thành phố Devon. Một đêm đẹp trời khi anh đang say ngủ trên tầng gác mái thì bất chợt một chiếc máy bay chiến đấu từ trên trời rơi xuống ngọn mái nhà. “Tí nữa thì tôi “đi”. Chiếc máy bay bốc cháy rồi rơi xuống vườn bên dưới”, cụ Alder hào hứng kể.

Cuối cuộc chiến tranh, anh Alder được chuyển đến Myanma, tại đây anh thoát chết trong một trận đánh của địch do bị gãy chân khi chơi bóng đá. Một nữ y tá trưởng đã cứu mạng anh và giúp anh chuyển sang đạo Cơ-đốc.

Sau khi xuất ngũ trở về, Alder trở thành cha xứ của một nhà thờ ở vùng Stroud. Cụ ông Alder có 2 người con là Paul (67 tuổi) và Maureen (60 tuổi), vợ cụ qua đời vào tháng 2 năm ngoái

Dù ở cái tuổi xưa nay hiếm nhưng nhưng cụ Alder vẫn tham gia các buổi lễ ở nhà thờ đều đặn vì cụ tin rằng chính Chúa đã ra tay cứu mạng mình.

Những lần suýt gặp tử thần của cụ Alder:

Năm 1926 - Ngã từ một cây cao 45 m và “hạ cánh” trên mặt đất bằng bụng

1929 - Đụng xe ô tô và bị hất tung lên nắp ca-pô

1939 - Thoát chết trong một trận chiến nhờ thay đổi đám cưới vào phút chót

1940 - Bị đánh bom khi đang canh gác tại một sân bay ở Kent

1940 - Lại bị đánh bom khi đang canh gác một xưởng sản xuất dây cáp điện ở Gravesend

1942 - Thoát chết nhờ chiếc xe tăng phanh kịp thời

1942 - Thoát hiểm trong gang tấc khi một chiếc máy bay chiến đấu “hạ cánh” vào tầng gác mái nơi anh đang ngủ.

1943 - Thoát chết trên một vùng biển bị địch cho nổ tung những chiếc tàu ngầm của Đức sau khi động cơ tàu của Alder ngừng hoạt động

1944 - Bị một đồng đội chĩa súng bắn nhưng bắn trượt

1944 - Thoát chết dưới tay kẻ thù ở Myanma nhờ được đưa tới bệnh viện sau khi bị gãy chân trong một trận bóng đá

1945 - Suýt bị một cơn bão nhấn chìm ngoài khơi Gibraltar trên đường trở về sau Thế chiến II

1947 - Tăng tốc kịp thời khi một chiếc xe tải đang lao như tên bắn về phía xe mình trong một chuyến đi đến Blackpool

1977 - Thoát chết trong một vụ tai nạn 2 ô tô đâm nhau

1997 - Suýt đâm phải một chiếc xe tải khi đang lái xe từ Wales đến Stroud

Đàm Loan
Theo Telegraph