Chú chó trốn đi “du lịch” bằng tàu tới London

(Dân trí) - Trong khi cô chủ đang “say giấc” thì chú chó Frankie đã “lẻn” ra khỏi nhà để rồi ung dung xuất hiện trên chuyến tàu sáng tới London, cách nhà tới 80km.

Được biết, sau khi trốn khỏi nhà, Frankie đã chạy hơn 3km từ nhà tới ga Gravesend và điềm nhiên “bước chân” lên chuyến tàu khởi hành lúc 6h56 sáng.

 

Camera ghi lại hình ảnh Frenkie lẻn lên chuyến tàu đi London
Camera ghi lại hình ảnh Frenkie "lẻn" lên chuyến tàu đi London



Camera ở nhà ga và trên tàu đã ghi lại được hình ảnh cuộc hành trình của Frankie. Sau khi lên tàu, chú chó này đã chạy dọc lối đi trên tàu rồi chọn cho mình một chiếc ghế gần cửa sổ.

 

Khi tàu gần tới ga King Cross (London), người quản lý trên tàu Richard Cheeseman mới phát hiện ra sự có mặt của “vị hành khách lạ”. Ông này nhanh trí gọi điện thoại theo số được đeo trên cổ chú chó và lúc đó, cô Jane Abbott cùng con gái Stephanie mới vội vàng tới để nhận lại Frankie.

 

Vị khách không mời lững thững đi dọc lối đi trên tàu

"Vị khách không mời" lững thững đi dọc lối đi trên tàu
 
Cuối cùng bị nhân viên trên tàu phát hiện
 
Cuối cùng bị nhân viên trên tàu phát hiện
 
Cuối cùng bị nhân viên trên tàu phát hiện
Cuối cùng bị nhân viên trên tàu phát hiện

Cuối cùng bị nhân viên trên tàu phát hiện


“Tôi không biết tại sao Frankie lại chạy ra ga và đi tàu. Trước đó, tôi chưa bao giờ đưa nó lên tàu cả”, cô Jane ngạc nhiên cho biết. “Bình thường, Frankie vẫn vẫy đuôi chào khi tôi thức dậy vào buổi sáng. Nhưng sáng nay tôi không thấy nó đâu cả, dù đã tìm khắp nhà và ngoài vườn. Tôi đã nghĩ chắc nó chạy đi chơi đâu đó nhưng không thể tưởng tượng nó có thể đi xa đến vậy”.
 
Chú chó trong vòng tay những người chủ sau khi thực hiện chuyến du ngoạn bằng tàu khó tin
Chú chó trong vòng tay những người chủ sau khi thực hiện chuyến du ngoạn bằng tàu khó tin
 
H.P