Chàng trai nặng 4,5 kg "thèm" lấy vợ

(Dân trí) - Khagendra Thapa Magar, chỉ cao 60,1 cm và nặng 4,5 kg, đã tiết lộ hai điều ước cho ngày sinh nhật tuổi 18: Được sách kỷ lục Guinness chính thức công nhận là người đàn ông nhỏ nhất thế giới và tìm được vợ.

 
Chàng trai nặng 4,5 kg "thèm" lấy vợ - 1
Khagendra Thapa Magar bước sang tuổi 18 hôm nay.

Chàng thanh niên Magar đã tổ chức các hoạt động mừng sinh nhật cùng bạn bè và gia đình kéo dài cả tuần tại khu làng hẻo lánh dưới chân núi thuộc dãy Himalaya trước sinh nhật vào hôm nay, 14/10.

Magar, cao 60,1 cm, thấp hơn nhiều so với chàng thanh niên người Trung Quốc He Pingping, cao 74,6cm, hiện đang giữ kỷ lục người đàn ông nhỏ nhất thế giới. Magar giờ đây đang đợi giấy chứng nhận chính thức từ tổ chức Guinness.

Khagendra cũng đang tìm kiếm một phụ nữ có vóc dáng tương tự để kết hôn.

"Giờ đây khi bước sang tuổi 18, tôi có 2 điều muốn thực hiện: Được Guinness chính thức công nhận và tìm một người vợ nhỏ bé giống như tôi", Magar tâm sự. "Khi được Guinness công nhận rồi, tôi hi vọng sẽ nhận được nhiều lời cầu hôn. Tôi mơ ước mình sẽ có 4 đứa con".

Mặc dù đã vài lần gửi đơn lên Guinness trước đó nhưng Magar, một vũ công bé nhỏ và fan của môn võ karate, đã không được công nhận vì chưa phải là người lớn. Guinness nói với Magar rằng không có danh hiệu chính thức nào cho cậu bé nhỏ nhất hoặc thanh niên nhỏ nhất và rằng anh phải đợi cho tới năm 18 tuổi.

“Tôi hạnh phúc vì giờ đây đã trở thành người lớn. Tôi đã đợi ngày sinh nhật tuổi 18 lâu lắm rồi. Nhỏ bé như tôi trong độ tuổi teen không có gì lạ, nhưng trên cương vị một người đàn ông trưởng thành tôi sẽ trở thành người đặc biệt.
 
 
Chàng trai nặng 4,5 kg "thèm" lấy vợ - 2
Magar chỉ cao 60,1 cm, thấp hơn nhiều so với người đang giữ kỷ lục Guinness hiện nay.
 
Magar đã lần đầu tiên liên lạc với Guinness cách đây 3 năm với hi vọng được công nhận là cậu bé nhỏ nhất thế giới. Kể từ đó, Magar trở thành "ngôi sao" tại đất nước Nepal khi các chính trị gia cũng ủng hộ chiến dịch vận động được ghi danh trong sách kỷ lục Guinness của anh.

Magar chào đời tại thành phố Baglung, cách thủ đô Kathmandu khoảng 200km, với cân nặng chỉ có 6 lạng. Các thành viên gia đình anh tin rằng Magar sinh ra là để nổi tiếng. “Magar giống như một con gà con nở ra từ trong trứng”, người mẹ Dhana Maya Thapa Magar nói khi sinh cậu con trai bé nhỏ.

“Thú thật là ban đầu tôi cảm thấy xấu hổ vì cậu bé và không dám ra khỏi nhà. Nhưng giờ tôi cảm thấy tự hào và rất mong con tôi được công nhận là người đàn ông nhỏ nhất trên thế giới”.

Nguyên nhân chính xác khiến Magar nhỏ bé khác thường chưa được xác định về mặt y học nhưng các bác sĩ tại Nepal tin rằng chiều cao của Magar là do một "sự cố" ở tuyến yên.

Ninh Nhi
Theo MT