Chàng trai có tim mọc ngoài lồng ngực

(Dân trí) - Arpit Gohil, thanh niên 18 tuổi tại bang Gujarat, Ấn Độ, sinh ra với hội chứng hiếm gặp Cantrell, hội chứng ảnh hưởng đến quá trình phát triển của thai nhi khiến cơ quan nội tạng quan trọng nằm ngoài cơ thể.

Các bác sĩ nghĩ rằng Arpit Gohil không thể sống sót được lâu khi mà một cú ngã hay va chạm bất thình lình cũng có thể làm hỏng trái tim và lấy đi sinh mạng của anh ngay lập tức.

Thế nhưng Arpit đã chống lại số phận và mọi lời tiên đoán, sống khỏe mạnh suốt 18 năm thậm chí còn làm việc ở trang trại của bố.

 

Chàng trai có tim mọc ngoài lồng ngực - 1

 

"Tôi không thấy có vấn đề gì và tôi cũng quen với tình trạng này rồi," anh kể. "Tôi có thể làm mọi việc như một người bình thường, từ xới đất cho đến lái máy cày, lái xe".

Tuy nhiên bác sĩ Sanjeeth Peter vẫn tỏ ra khá lo lắng cho Arpit: "Chúng tôi không biết liệu Arpit có thể tiếp tục sống thêm bao lâu nữa, nhất là cậu ấy đang làm việc ở trang trại thì lại càng không thể đảm bảo an toàn 100%".

Arpit đang tính nhờ giải phẫu đặt trái tim về lại đúng vị trí tự nhiên của nó.

Vikrambai, bố của Arpit cho biết, "Từ bé đến giờ nó chưa bao giờ gặp vấn đề gì cả. Thậm chí nhiều khi tôi thấy nó còn khỏe hơn cả các bạn cùng lứa. Thế nên tôi chưa bao giờ đưa nó đi khám, chưa bao giờ nghĩ đến việc phẫu thuật cho nó."

Ngô Vân

Theo Metro

 

Chàng trai có tim mọc ngoài lồng ngực - 2