Cậu bé bất hạnh có đôi chân voi

(Dân trí) - Giữa tháng 4/2000, không hiểu vì sao hai bắp chân và bàn chân cậu bé Kiết Trung ở thị trấn Đông Phong, huyện Hồ An, Trung Quốc, bắt đầu phình to với một tốc độ bất thường. Kèm đó là cảm giác đau đớn và rất khó khăn khi đi lại.

Từ đó cho đến nay, bất chấp uống thuốc kiên trì đôi chân Kiết Trung vẫn không ngừng phát tướng. Có khúc phình to đến 60cm, khiến cậu không thể ních vừa bất cứ cỡ quần nào.

 

Bắp chân nặng nề, bàn chân sưng húp trong khi các ngón chân vẫn rất nhỏ làm Kiết Trung đi lại rất khó khăn, tập tễnh vài ba bước chân với cậu cũng là cả một cực hình. Vì thế mà cậu thanh niên 19 tuổi này chỉ biết ngồi nhà và thèm thuồng nhìn người khác đi lại.

 

Kiết Trung đã tìm tới hơn 40 bệnh viện, gặp gỡ gần 60 bác sĩ với đủ chẩn đoán khác nhau. Mặc dù không quản áp dụng mọi biện pháp điều trị nhưng đến nay bệnh của Kiết Trung vẫn là 1 ẩn số khó hiểu với ngành y học Trung Quốc.

 

Cậu bé bất hạnh có đôi chân voi - 1
 

Thu Trang

Theo Da555.cn