Quảng Bình:

Buồng chuối khổng lồ 132 nải

Cách đây 1 tuần, buồng chuối mới có 120 nải nhưng đến ngày hôm nay, đã có 132 nải. Chủ nhà phải dùng cột chống để buồng chuối khỏi chạm đất.

Đó là cây chuối của gia đình chị Lê Thị Mai ở xóm 6, thôn Văn La, xã Lương Ninh, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình).

 

Chị Mai cho biết: “Cây chuối này được trồng từ tháng 9/2006, đến tháng 4/2007 thì bắt đầu trổ bắp. Đến khi buồng chuối ra nải thứ 20, gia đình thấy lạ mới ghi số vào từng bẹ lá để tính số nải. Đến ngày 23/7/2007, buồng chuối đã có tới 132 nải, chiều dài từ cuống đến đầu bắp là 2,2m, càng về đầu bắp quả càng ken sát vào nhau, phải dùng cột chống để đỡ cho buồng chuối không chạm đất”.

 

Theo quan sát của chúng tôi, dù đã ra tới 132 nải nhưng bắp chuối vẫn còn lớn nên có khả năng nó sẽ cho thêm nhiều nải nữa.

 

Đây là buồng chuối lạ thứ hai được phát hiện ở Quảng Bình, sau buồng chuối trổ ngược 19 buồng vào tháng 5/2007 ở phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới.

 

Buồng chuối khổng lồ 132 nải  - 1
 

19 buồng chuối trổ ngược.

 

Trước đó, hồi tháng 5/2007, cũng ở Quảng Bình, tại nhà ông Nguyễn Văn Nhân, tiểu khu 9, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, xuất hiện một cây chuối lạ, trổ ngược 19 buồng. Bắp chính đã hình thành rất nhiều bắp con, một số bắp con đã cho quả. Hiện tượng chuối lạ này đã thu hút rất nhiều người dân hiếu kỳ trong và ngoài tỉnh đến xem.

 

Theo Quang Cường - Ngọc Lan

VietNamnet