Bức thư đắt hơn vàng của Einstein

(Dân trí) - Một bức thư do nhà khoa học nổi tiếng Albert Einstein viết, trong đó ông miêu tả tôn giáo là “những mê tín ngây ngô” và cuốn kinh thánh toàn “những câu chuyện cũ rích” đã thu về 340 nghìn USD trong một phiên đấu giá tại London.

Tại nhà đấu giá Bloomsbury, quận Mayfair, London vào hôm 15/5 vừa qua, mới đầu người ta dự tính lá thư sẽ thu về 16.000 USD nhưng con số 340.000 USD đã lập kỷ lục bức thư đắt nhất do một nhà vật lý học viết. Người mua nó là một nhà sưu tập tư nhân giấu tên, ông này phải trả thêm một khoản phụ phí là 75.200 USD.

Tại đây người ta phải lắp thêm các đường dây điện thoại để thỏa mãn những người quan tâm từ khắp nơi trên thế giới.

Bức thư ra đời tại Đức, được gửi cho nhà triết học Eric Gutkind vào 3/1/1954 có viết: “Từ "Chúa" chẳng có nghĩa lý gì với tôi ngoài việc nó là một từ ngữ và là sản phẩm từ sự nhu nhược của con người. Kinh thánh là một bộ sưu tập những câu chuyện đáng kính nhưng cũ rích. Chẳng có lời lý giải nào có thể khiến tôi thay đổi những điều đã viết".

Ông tiếp tục bày tỏ sự không bằng lòng với ý tưởng của người Do Thái rằng họ được chọn để thống trị thế giới: “Đối với tôi đạo Do Thái cũng giống các đạo khác, là hiện thân của những mê tín ngây ngô nhất mặc dù tôi cũng nằm trong số những người theo đạo Do Thái. Với những kinh nghiệm từng trải, tôi có thể khẳng định họ chẳng giỏi hơn các dân tộc khác dù họ được bảo vệ khỏi những căn bệnh ung thư tồi tệ nhất do thiếu quyền lực”.

Einstein nói rằng đạo Do Thái giúp các con chiên “đạt được sự dối mình” chứ không cải thiện được đạo đức của họ. Cuối cùng bức thư ký :

“Cảm ơn và chúc mọi điều tốt đẹp nhất,

A. Einstein”.

Hồi năm 2007, một bộ các lá thư khác cũng của Einstein cũng đã thu về 60 nghìn USD.

Đàm Loan

Theo Telegraph