Bố cưới con gái theo chỉ định của “thánh thần”

(Dân trí) - Hôm thứ Ba 20/11, một người đàn ông ở Tây Bengal, Ấn Độ đã phải ra hầu tòa vì tội loạn luân: bắt ép cô con gái kết hôn với mình và trở thành “tác giả” của cái bụng bầu 6 tháng.

Đám cưới của Afazuddin Ali và… con gái diễn ra chóng vánh và lặng lẽ, bởi vậy mà tất thảy dân làng Kasiajhora thuộc tỉnh Jalpaiguri không một ai hay biết. Mãi đến bây giờ, tức là 6 tháng sau lễ cưới, khi cô bé xuất hiện với cái bụng bầu to tướng thì người ta mới ngã ngửa khi tìm ra được nguyên nhân.

 

Ông bố 36 tuổi biện minh cho hành động loạn luân bằng việc quả quyết có sự cho phép của… thánh thần. Trớ trêu hơn cả là vợ anh lại chính là người làm chứng đầu tiên trong vai trò hợp thức hoá (nikah) lễ kết hôn giữa chồng và con gái.

 

Sự phẫn nộ ngay lập tức lan khắp làng, Không lâu sau cảnh sát từ Banerhat có mặt, đưa cả gia đình gồm ông bố Ali, bà vợ Sakina và đứa con gái 15 tuổi về thẩm vấn

 

Theo lời khai của Ali - một người lao động có 3 đứa con gái và 2 cậu con trai, khi lần đầu tiên ngỏ ý cưới cô con gái cả của mình bà vợ Sakina đã rất kinh hoàng và ra sức phản đối. Để xoa dịu, anh ta đã tỉ tê với vợ rằng mình chỉ đơn thuần thực hiện sứ mệnh của thánh Allah mà thôi, và như thế thì gia đình mới được hưởng an lành mãi mãi.

 

Vậy là trước tòa, người phụ nữ chưa một lần đi học biện minh cho chồng rằng chồng cô là người theo đạo và không bao giờ đưa thánh Allah ra để nói dối.

 

Phiên tòa diễn ra hôm thứ Ba 20/11 nhưng thật không may, cảnh sát buộc phải để cả gia đình tại ngoại ra bởi vì họ không nằm trong quyền hạn xử phạt tội phạm, không có người thưa kiện do đó không thể đưa vụ cưỡng bức này ra chống lại Ali theo đúng luật.

 

Ông Atanu Kumar Ray thuộc cơ quan cảnh sát SDO cho hay “Trong bất cứ trường hợp nào cảnh sát cũng không thể đệ đơn kiện và cũng không có quyền xét xử trong trường hợp tội phạm như thế này. Vì vậy mà họ phải phóng thích Ali một cách vô điều kiện.”

 

Xuân Linh

Theo Reuters