Bị bắn xuyên đầu vẫn pha trà mời khách

(Dân trí) - Một phụ nữ Mỹ không những sống sót mà vẫn có thể pha trà mời khách sau khi bị người chồng bắn xuyên sọ não.

Bị bắn xuyên đầu vẫn pha trà mời khách - 1
(Ảnh minh hoạ).

Cảnh sát và các bác sỹ đã vô cùng ngạc nhiên trước sự sống sót thần kỳ của bà Tammy Sexton, 47 tuổi, người Mỹ sau khi bị một viên đạn từ khẩu súng ngắn cỡ 38 cắm thẳng vào giữa trán, xuyên qua sọ não và đâm thủng phía sau đầu. Chồng bà đã tự sát sau khi tấn công vợ mình.
 
Khi lực lượng cảnh sát hạt Jackson, bang Mississippi có mặt tại hiện trường, bà Sexton đã khiến mọi người sửng sốt khi vẫn có thể mời họ uống trà sau vụ nổ súng.

“Khi chúng tôi có mặt, Sexton đã hỏi ‘Điều gì đang diễn ra thế này?’, trên tay bà cầm chiếc khăn bịt vào vết thương ở đầu. Lúc đó, bà ấy hoàn toàn tỉnh táo nhưng rất bối rối trước những gì vừa xảy ra. Sexton đã tự tay phà trà mời chúng tôi”, cảnh sát trưởng Mike Byrd cho biết.

Ông Mike cho rằng Sexton sống sót sau vụ nổ súng là một điều kỳ diệu mà chỉ có Chúa mới làm được. Tất cả những ai bị bắn vào đầu đều không có bất cứ tia hy vọng sống nào.

Rõ ràng là viên đạn đã xuyên qua thùy não của Sexton nhưng nó không gây ra tổn hại nghiêm trọng. Bà đã nhanh chóng được đưa đến bệnh viện và điều trị đặc biệt trong ba ngày.

Theo tiến sỹ Patrick Pritchard, giảng viên chuyên khoa phẫu thuật trường đại học Alabama-Birmingham, có một vị trí trong não chúng ta mà khi một viên đạn xuyên qua có thể không gây tổn thương nghiêm trọng. "Điều đó là có thể nhưng vô cùng hiếm hoi", ông nói.

Người chồng tự sát của Sexton đang trong thời gian thực hiện án treo vì tội bạo lực gia đình. Cảnh sát đang tìm ông ta để đưa trát của tòa án yêu cầu ông ta tránh xa vợ và gia đình.

Thu Nga
Theo Telegraph