Bệnh lạ khiến người phụ nữ nổi u dày đặc trên bề mặt da toàn cơ thể

(Dân trí) - Charmaine Sahadeo đến từ Chaguanas, Trinidad mắc bệnh u sợi thần kinh nhưng vẫn sống như một người bình thường cho đến khi sinh con thứ hai Osiris. Hiện tại, người con Osiris đã được 15 tuổi nhưng những khối u trên cơ thể Charmaine cũng tăng trưởng với tốc độ đáng kinh ngạc.

Charmaine cho rằng mình vẫn là một người đẹp
Charmaine cho rằng mình vẫn là một người đẹp

Hàng ngàn khối u trông như bong bóng che phủ gần hết khuôn mặt, cơ thể cô và còn làm chân phải của Charmaine trở nên khổng lồ đến mức dị dạng.

Rối loạn di truyền là nguyên nhân khiến Charmaine mắc bệnh
Rối loạn di truyền là nguyên nhân khiến Charmaine mắc bệnh

Bà mẹ 38 tuổi đã tiến hành 2 cuộc phẫu thuật để loại bỏ bớt các khối u trên cơ thể nhưng chúng vẫn tiếp tục phát triển trở lại.

“Tôi có những khối u nhỏ trên da từ khi mới sinh nhưng nó chỉ trở nên tồi tệ hơn vào 15 năm trước. Chúng khiến tôi vô cùng đau đớn, đặc biệt là đôi chân. Ngay bây giờ, khi tôi bóp những cục u thì sẽ có một cái gì đó giống như mụn đầu đen khổng lồ trồi ra. Đôi khi, chính những vết nặn đó lại làm tôi bị nhiễm trùng. Một khi ngón tay của tôi sưng lên thì sẽ vô cùng đau đớn nên tôi phải luôn cẩn thận.

Ở đây, tại Trinidad không có sự giúp đỡ nào cho tôi cả. Tôi đã tiến hành hai cuộc giải phẫu để loại bỏ những khối u nhưng chúng vẫn sưng phồng trở lại. Tổng cộng, tôi nghĩ mình có hàng ngàn khối u trên người. Chỉ tính riêng phần đầu và mặt thì tôi đã có 3 nghìn cái hoặc nhiều hơn”, Charmaine thổ lộ.

Vì mọc các khối u, chân phải của cô bị biến dạng và đau đớn
Vì mọc các khối u, chân phải của cô bị biến dạng và đau đớn

Bà mẹ 2 con cho biết phần mình quan tâm nhất là đôi mắt. Một khi các khối u mọc gần mắt có thể gây ảnh hưởng tới thị lực nên kể cả bác sĩ nói rằng có thể điều trị nhưng bà mẹ vẫn lo lắng.

Cũng chính vì căn bệnh đáng sợ mà cô đã phải ly hôn. Hiện tại, Charmaine đang vật lộn tìm việc làm để có tiền chăm sóc con trai Caleb 19 tuổi cùng con gái Osiris. Tuy vậy, bà mẹ gặp rất nhiều khó khăn do không ai dám thuê.

“Khi đi ra ngoài, tôi bị rất nhiều người nhìn. Một số người nói những điều khủng khiếp. Một số người, đặc biệt là trẻ em, tỏ ra sợ hãi và bỏ chạy. Một số khác thậm chí đã nói rằng nếu họ ở vị trí của tôi, họ sẽ tự sát. Thế nhưng tôi là một người hạnh phúc. Tôi vẫn thấy mình đẹp và cố gắng để mọi người không ảnh hưởng đến mình. Vào cuối ngày, tôi chỉ làm tất cả mọi thứ như một người bình thường. Làm thế nào tôi có thể nghĩ đến việc tự làm tổn thương bản thân cơ chứ”, Charmaine thổ lộ.

Trà Xanh
Theo TS