Bất ngờ trở về sau 23 năm "mất tích"

(Dân trí) - Một người đàn ông ở Bangladesh được cho là đã chết cách đây 23 năm và bất ngờ trở về làng trước sự ngỡ ngàng của bà con xóm giềng.

Những người thân trong gia đình ông Moslemuddin Sarkar đã mỏi mệt tìm kiếm tung tích của Sarkar kể từ khi ông về nhà lần đầu tiên năm 1989 và sau đó không còn  tin tức gì nữa, mọi người nghĩ Sarkar đã chết. Sarkar đã bị bắt giam tại nhà tù Pakaistan suốt 15 năm, và sau đó được sự giúp đỡ của Hội chữ thập đỏ Pakistan, ông được về nhà.

Ông Moslemuddin Sarkar

Ông Moslemuddin Sarkar

Trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại, Sarkar tiết lộ ông đã bị lưu đày đến Ấn Độ năm 1989 mà không có bất cứ giấy tờ tài liệu gì, ông cũng không thể liên lạc được với gia đình. Sarkar đã cố gắng bằng mọi giá để trốn qua Pakistan vào năm 2007, nhưng ông bị bắt và bị tống giam vì tội vượt biên trái phép.

Chia sẻ với hãng tin BBC, Sarkar nói: “Tôi  đã yêu cầu Đại sứ quán thả tôi về Bangladesh, nhưng không ai thèm đếm xỉa đến lời nói của tôi. Tôi đã phải sống trong tủi nhục những tháng ngày tại nhà tù, tôi cầu xin sự giúp đỡ, nhưng chẳng có ai tới cứu tôi. Tôi vẫn không hiểu tại sao mình lại bị bắt và nhốt trong tù một thời gian dài như vậy. Cuối cùng tôi cũng được trở về đoàn tụ với gia đình, tôi cảm thấy rất hạnh phúc”.

Mọi người đến chúc mừng sự trở về của Moslemuddin Sarkar

Mọi người đến chúc mừng sự trở về của Moslemuddin Sarkar

Hàng trăm người đã xếp thành từng hàng trên những con đường làng Bishnurampur ở huyện Mymensingh để xem và chúc mừng sự trở về của Sarkar trong niềm vui hòa lẫn nước mắt của gia đình. “Lúc đó khung cảnh thật não nề, anh ấy đã không cầm được nước mắt và khóc suốt mấy giờ liền”, Julhas Uddin – em trai của Sarkar nói.

Lê Kiên