Bán tiệm bánh mì Pháp cho người vô gia cư giá… chỉ 1 euro

(Dân trí) - Ông chủ của một tiệm bán mỳ Pháp Michel Flamant vừa chuyển nhượng lại một cửa hàng bánh mì của mình cho một người đàn ông vô gia cư với giá chỉ 1 euro như một hành động trả ơn người đã giúp mình thoát khỏi cái chết.


Người đang ông vô gia cư Aucant đang học cách quản lý cửa hàng bánh mì.

Người đang ông vô gia cư Aucant đang học cách quản lý cửa hàng bánh mì.

Người đàn ông vô gia cư Jerome Aucant trước đó đã cứu ông Flamant thoát chết trong gang tấc sau một vụ hoả hoạn bên trong tiệm bánh mì.

Ông Flamant cho biết ông là một người sống tiết kiệm nhưng ông luôn biết đặc trái tim đúng chỗ. Từ rất lâu trước khi suýt chết vì hoả hoạn, ông Flamant đã luôn chào đón người vô gia cư là ông Aucant trước cửa hàng của mình vào mỗi buổi sáng và tặng ông một tách café cùng một chiếc bánh mì. Lòng tốt này sau đó đã được đền đáp trong một ngày đen đủi vào tháng 12/2015 khi ông suýt chết vì bị ngộ độc carbon monoxide.

“Nếu Jerome không quanh quẩn gần cửa hàng tôi vào ngày hôm đó thì tôi đã qua thế giới bên kia rồi”, ông Flamant, 62 tuổi, nhớ lại khi lò nướng bị hỏng và bắt đầu rò khí độc carbon monoxide. Ông đã bị ngạt ngở nhưng may mắn lúc đó có Aucant đi qua và ngay lập tức gọi cấp cứu. Ông Flamant phải điều trị trong viện 12 ngày sau đó”.


Ông Flamant quyết định chuyển nhượng cửa hàng bánh mì với giá chỉ 1 euro để trả ơn người đã cứu sống mình.

Ông Flamant quyết định chuyển nhượng cửa hàng bánh mì với giá chỉ 1 euro để trả ơn người đã cứu sống mình.

Ngay sau khi trở lại với công việc, ông Flamant đã nhận người đàn ông vô gia cư làm việc bán thời gian và dần dần ông nhận thấy Aucant là một người đàn ông cần mẫn, chịu thương chịu khó.

Tiếp quản cửa hàng bánh mì gia đình từ năm 14 tuổi, ông Flamant đang thực sự muốn tìm người để chuyển nhượng lại cửa hàng để nghỉ hưu bởi vì 3 cô con gái của ông không ai hứng thú để thừa hưởng lại tài sản này. Vì thế, khi ông nhận thấy Aucant có tiềm năng nên đã quyết định trả ơn người đã cứu sống ông. “Điều gì quan trọng hơn, tiền bạc hay mạng sống”, ông nói. “Tôi không quan tâm tiền bạc. Tôi không giàu nhưng tôi cũng không quan tâm. Tôi muốn thoải mái. Nếu điều tôi làm khiến anh ấy hạnh phúc thì tôi nghĩ anh ta xứng đáng được như vậy”, ông Flamant nói về quyết định bán cửa hàng bánh mì với giá 1 euro cho người vô gia cư đã cứu sống mình.

Bán tiệm bánh mì Pháp cho người vô gia cư giá… chỉ 1 euro

Ông Aucant hiện đang làm quen với công việc kinh doanh, và sẽ tiếp quản lại cửa hàng vào tháng 9 tới. “Tôi muốn làm việc, và thời gian không thể làm tôi nản chí. Tôi sẽ phải làm hết công suất 100%. Ông Flamant đã tặng tôi một món quà quý giá và tôi cần phải làm cho điều này thật xứng đáng”, ông Aucant chia sẻ. "Tôi từng nghĩ lòng tốt như vậy chỉ có thể xảy ra ở trong phim ảnh, nhưng tôi đã nhầm. Niềm tin vào lòng nhân hậu vẫn còn đó!"

Khôi Linh