Anh hoạ sĩ mê vẽ tranh lên bã kẹo

(Dân trí) - Khi Ben Wilson lang thang trên đường phố London và tỉ mẩn vẽ tranh lên những bã kẹo cao su, không ít người nghĩ anh là thất nghiệp. Tuy nhiên, đây chỉ là sở thích kỳ quặc của người hoạ sĩ khá nổi tiếng này.

Ben Wilson, 41 tuổi, sinh sống tại Muswell Hill (Anh) cảm thấy vô cùng đau lòng khi ngày ngày chứng kiến hàng nghìn bã kẹo cao su nhả bừa bãi trên đường phố Oxford. Tuy nhiên thay vì im lặng đứng nhìn, Wilson đã nảy ra cách rất lạ để giải quyết tình trạng này: vẽ tranh lên những bã kẹo.

 

Anh vẽ bất cứ thứ gì, từ mặt người, các con vật, mặt trời, hay thậm trí chỉ là viết tên một người qua đường yêu cầu. Hành trình Wilson dự định sẽ là từ Barnet cho tới sân khấu kịch West End tại London.

 

Wilson bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình từ phố High Street (Barnet) hơn 1 tháng trước đây. Đều đặn cứ khoảng 5 ngày một tuần, người ta lại thấy một người đàn ông quì gối, chống tay xuống đường vẽ vẽ, tô tô một hình gì đó.

 

Wilson cho biết: “Tôi sử dụng sơn acylic và vecni cho các bức hoạ của mình. Tôi đã vẽ rất nhiều thứ trên các bã kẹo cao su bị thải ra ngoài đường, như một tách trà, một con voi, một đóa hoa và vẽ cả theo yêu cầu. Thường thường, tôi vẽ những hình ảnh xuất hiện trong đầu ngay lúc đó”.

 

Việc làm của Wilson đã nhận được sự chú ý của đông đảo người dân London. Nhiều người qua đường dừng lại xem và trầm trồ thán phục trong khi môt số người tỏ ý phản đối hàng động của anh.

 

Wilson nói: “Tôi không muốn làm mất đi vẻ đẹp của vỉa hè. Nhưng tôi rất mừng nếu mình bị thất nghiệp”.

 

Mặc dù thường xuyên phải tiếp xúc với kẹo cao su nhưng Wilson cho biết anh rất hạn chế ăn chúng. Nhà hoạ sĩ này cũng dự định sẽ thực hiện một dự án tương tự tại Mỹ và Hà Lan trong thời gian tới.

 

VTH

Theo Londonnet