7 năm đợi mẹ... hồi sinh

(Dân trí) - Cách đây 7 năm, cụ Lin trút hơi thở cuối trong một giấc ngủ nhẹ nhàng. Tin tưởng mẹ nhất định... sống lại nếu không bị mai táng, hai người con kính hiếu đã giữ thi thể bà cụ trong phòng lạnh suốt từng ấy năm ròng.

Cụ Lin 80 tuổi ở Đài Loan có tất cả 6 người con, 5 trai, 1 gái, tuy vậy chỉ có duy nhất hai người con cả là biết sự thật cụ đã ra đi. Suốt 7 năm trời, hễ mỗi lần anh em đến thăm nom mẹ là y rằng, anh con cả lại bịa lý do mẹ đã đi chơi chỗ họ hàng hoặc đến viện dưỡng lão...

 

Nghe người ta đồn thổi: chỉ cần được giữ nguyên xác không chôn cất, sau 7 năm người chết nhất định sẽ “trở về”, hai chị em lại càng bảo nhau giữ kín xác mẹ trong phòng gắn máy lạnh, mỗi ngày đều đặn chăm sóc, thay rửa như hồi cụ còn sống.

 

7 năm trôi qua, cái xác ngày càng héo quắt không chút dấu hiệu hồi sinh. Mãi cho đến khi chính quyền địa phương thông báo cụ Lin phải đến trình diện để làm lại chứng minh thư, anh con trai mới biết không thể giấu kín mọi chuyện được nữa.

 

Sau khi khai báo với cảnh sát, thi thể của cụ Lin ngay lập tức được mai táng.

 

Hải Minh

Theo Asianews