61 tuổi, 5 năm đi bộ vòng quanh thế giới

(Dân trí) - Một người phụ nữ 61 tuổi ở xứ Wales mới đây đã lập một kỳ tích có một không hai trên thế giới khi thực hiện cuộc hành trình vòng quanh thế giới đầy gian nan kéo dài 5 năm chỉ bằng đôi chân của mình.

Có thể nói, những gì Rosie Swale-Pope, người phụ nữ đã lên chức bà, làm được trong suốt 5 năm vừa qua là một kỳ tích phi thường của ý chí con người. Tổng quãng đường đã in dấu bước chân của bà trong cuộc hành trình để đời này lên tới 32.000 km - một con số đáng khâm phục.

 

Chỉ có một khoản tiền khá eo hẹp và không có nhiều người bảo trợ, chuyến đi của bà Rosie chỉ gồm hai chiếc nạng và một chiếc xe kéo với toàn bộ nhu yếu phẩm được chất đầy trên đó.

 

Bắt đầu từ nước Anh, bà Rosie Swale-Pope lần lượt đi qua các nước châu Âu, rồi đến Nga và dành tới 2 mùa đông ở Seberia. Cuộc hành trình của con người giàu nghị lực này lại tiếp tục với việc đặt chân lên nước Mỹ và sau đó là Canada…

 

Có nhiều lần, cuộc hành trình đầy gian nan tưởng chừng đã làm người phụ nữ bé nhỏ này chịu khuất phục: mấy lần bị ô tô đụng phải làm bà bị thương đến nỗi gãy xương sườn, ngủ trong lều vải trong những đêm mưa tuyết lạnh giá gây nên bệnh viên phổi, rồi gặp nguy hiểm trước thú dữ và những tên trộm cướp...

 

Bà nói: “Có rất nhiều khó khăn trong suốt cuộc hành trình và không ít lần mạng sống của tôi bị đe dọa, nhưng tôi tin rằng trên đời này còn có rất nhiều người gặp những điều tồi tệ hơn những gì tôi đã trải qua. Tôi thấy mình thật tự do và may mắn - điều mà không phải ai cũng có được. Bất cứ ai cũng có thể thực hiện một chuyến đi giống như tôi, bất kể tuổi tác. Bạn biết không, tôi năm nay đã 61 tuổi nhưng tôi cảm giác như mình mới 26 thôi. Cuộc đời ngắn ngủi lắm nếu như bạn chỉ quanh quẩn trong nhà và không làm gì cả”.

 

Cuối cùng, bà Rosie Swale-Pope cũng đã trở về nhà ở thành phố Tenby của xứ Wales trong sự chào đón nồng nhiệt của người dân nơi đây. Hiện tại, bà đang được kiểm tra sức khỏe toàn diện tại một bệnh viện ở địa phương.

 

Chuyến đi có một không hai của bà Rosie được bắt đầu từ năm 2003 sau khi người chồng yêu dấu của bà qua đời do mắc phải căn bệnh ung thư tuyến tiền liệt quái ác.

 

Theo Rosie, chuyến “ngao du sơn thủy” để đời này đã giúp bà một lần nữa tìm được niềm vui của cuộc sống với tinh thần thể dục thể thao xua tan bệnh tật.

 

Trên thực tế, bà Swale-Pope đã từng nắm một chuỗi các thành tích rất đáng nể như: một mình dùng thuyền buồm băng qua Đại Tây Dương; đi bộ qua sa mạc Sahara; cưỡi ngựa xuyên Chilê vào hồi những năm 80 của thế kỷ trước.

 

Cô con gái Eve Stanway, 39 tuổi, của bà nói: “Mẹ tôi là một người phụ nữ đặc biệt”. Còn người con trai 37 tuổi của bà Rosie cho biết: “Những gì mẹ tôi đã làm được đều là những kỳ tích rất tuyệt vời. Tôi tự hào bởi là con trai của bà”.

 

Anh Nguyễn

Theo Time