47 tuổi, "Barbie già nhất nước Anh" vẫn không ngừng tìm kiếm "người hoàn hảo như Ken"

(Dân trí) - Cải tạo cơ thể không ngừng nghỉ suốt 17 năm, đã chi 25.000 bảng Anh để làm đủ phẫu thuật thẩm mỹ nhưng may mắn có lẽ chưa mỉm cười với Rachel Envans.

Rachel ước mơ trở thành “búp bê sống” dù đã là bà mẹ một con
Rachel ước mơ trở thành “búp bê sống” dù đã là bà mẹ một con

Rachel Evans đã trải qua hàng chục cuộc phẫu thuật trong hơn 17 năm qua, bao gồm cả Botox, tiêm chất làm đầy vào má, môi và căng da bằng chỉ. Mặc dù chưa tìm được chàng Ken - người tình trong mơ nhưng Rachel vẫn không ngừng hoàn thiện bản thân.

Cô từng trải qua nhiều cuộc phẫu thuật để có vẻ ngoài như hiện tại
Cô từng trải qua nhiều cuộc phẫu thuật để có vẻ ngoài như hiện tại

“Trong quá trình chuyển đổi bản thân thành búp bê Barbie, tôi nhận ra mình phải yêu bản thân trước khi yêu ai đó. Vì vậy, bây giờ tôi trở nên tự tin hơn vào con người mình. Tôi cũng nhận thấy đã đến lúc nên đi tìm chàng Ken để hoàn thiện hành trình biến thành Barbie.

Trước đây, tôi từng tan nát cõi lòng bởi một người mà tôi nghĩ là Ken nhưng thực tế đã chứng minh anh ta không phải. Mặc dù có tất cả vẻ quyến rũ này nhưng tôi vẫn cảm thấy cô đơn. Dù vậy, tôi không định hạ mình vì bất cứ ai hay hạ thấp tiêu chuẩn về bạn trai trong mơ. Đó phải là Ken và anh ấy phải hoàn hảo”, Rachel thổ lộ.

Cô là bà mẹ đơn thân và vẫn chưa tìm được nửa kia
Cô là bà mẹ đơn thân và vẫn chưa tìm được nửa kia

Người phụ nữ 47 tuổi cho biết trước kia mình theo đuổi nhiều hình tượng khác nhau, từ phong cách gothic, búp bê Trung Quốc cho tới tomboy nhưng hình tượng búp bê Barbie hiện tại làm Rachel cảm thấy ổn hơn cả. Bắt đầu từ năm 30 tuổi, Rachel đã ghé thăm thẩm mỹ viện 3 tháng 1 lần để tiến hành hàng loạt các thủ thuật căng da mặt. Cô cũng sưu tầm rất nhiều quần áo và phụ kiện cho phù hợp với phong cách búp bê của mình.

Rachel trước khi phẫu thuật thẩm mỹ
Rachel trước khi phẫu thuật thẩm mỹ

Tổng cộng, Rachel đã chi 25.000 bảng Anh (hơn 796 triệu đồng) cho nhiều phương pháp thẩm mỹ. Mặc dù ngoại hình đã có sự thay đổi đáng kể nhưng bà mẹ 47 tuổi cho biết sẽ tiếp tục giải phẫu cho tới cuối đời.

“Tôi sẽ không bao giờ dừng việc thẩm mỹ trên khuôn mặt và cơ thể mình. Tôi thấy mọi việc đang tiến triển và tôi luôn có thể trở nên tốt hơn. Ngay cả khi 80 tuổi tôi vẫn sẽ tiêm Botox và chất làm đầy để bản thân hoàn hảo. Bạn trai trong mơ của tôi cũng phải là người yêu thích phẫu thuật thẩm mỹ và biết chăm sóc khuôn mặt. Tôi sẽ không bao giờ để ý đến một người đàn ông có nếp nhăn. Màu tóc, màu mắt có thể không quan trọng nhưng anh ấy phải có vẻ ngoài phẫu thuật và cơ bụng 6 múi”, Rachel tuyên bố.

Cô yêu thích vẻ đẹp nhân tạo của mình và khẳng định sẽ không ngừng phẫu thuật
Cô yêu thích vẻ đẹp nhân tạo của mình và khẳng định sẽ không ngừng phẫu thuật

Trà Xanh
Theo TS