25 năm chui rúc trong chuồng chó

(Dân trí) - Cái chuồng chật hẹp không cửa sổ, chỉ vừa chỗ ngả lưng, gặm thức ăn thừa ngày 2 lần, vệ sinh vào cái “bô” để ngay bên cạnh, cách vài hôm mới được một xô nước con con rửa ráy… Khó tin nổi, bà Annapurna Sahu ở Ấn Độ đã mòn mỏi trong cảnh khốn cùng như thế suốt 25 năm.

Mãi cho đến tháng 11 năm ngoái, cảnh sát tỉnh Dhenkanal (phía đông bang Orissa, Ấn Độ) mới có dịp phóng thích cho người đàn bà sau một phần tư thế kỷ bị giam hãm, lúc này đã bước sang tuổi 44.

 

Trong căn chòi nhầy nhụa bốc mùi, người ta tìm thấy Annapurna đầu bù tóc rối, nằm co quắp trên nền đất không một mảnh vải che thân. “Thậm chí bà ấy còn không tự đứng lên đi lại được vì cái chòi chỉ đủ chỗ để ngồi và nằm, đến cựa mình cũng còn khó”.

 

Sự việc đã đến tai nhà chức trách từ lâu nhưng họ từ chối can thiệp “chuyện nội bộ gia đình”. Chỉ đến khi đích thân nhân viên điều tra từ tỉnh xuống thì Annapurna  mới thực sự được “đổi đời”.

 

Theo lời ông cụ thân sinh Braja Sahu - chủ một cửa tiệm xay xát: “Sau khi tốt nghiệp trung học, con bé bắt đầu hóa điên. Nó bỏ nhà lang thang suốt cả ngày rồi cởi hết quần áo ra cho người lạ. Đã thế lại còn hung hăng, chuyên tấn công hàng xóm một cách vô cớ. Hai vợ chồng tôi chẳng còn cách nào khác để kiểm soát con bé”.

 

Tuy nhiên, khi các nhà hoạt động xã hội kiểm tra tình trạng sức khoẻ Annapurna thì không thấy bất cứ dấu hiệu rối loạn tâm thần nào.

 

Hành động nhẫn tâm của hai ông bà cụ không bị đưa ra xét xử do không có người đứng ra đâm đơn kiện chính thức, vả lại hai cụ lúc này cũng đã bước vào tuổi gần đất xa trời.

 

Sau khi xuất viện, bà Annapurna được đưa về nhà điều trị và tận hưởng cuộc sống như một người bình thường, mọi chi phí do Hội Chữ thập Đỏ chi trả.

 

Hải Minh

Theo Timesonline