20 tuổi, 3 lần sinh đôi

(Dân trí) - Tại bệnh viện ĐH Baylor ngày hôm qua (31/5), bà mẹ trẻ măng Amanda Gonzales đã sinh hạ cặp song sinh thứ 3 của gia đình - 2 bé gái tóc vàng giống nhau như tạc. Chẳng khác gì trúng số độc đắc, bởi xác suất của sự may mắn này chỉ vào khoảng 1/nửa triệu mà thôi.

Vậy là ngoài bé gái đầu lòng Natalie 4 tuổi, hai cậu thứ Adam và Sebastian 3 tuổi, hai cô tiếp nữa Rachel và Raquel 2 tuổi, căn hộ bé xíu của vợ chồng Gonzales lại sắp sửa đón nhận 2 thành viên tí hon.

 

“Tôi đã quen với công việc chăm sóc trẻ con từ khi còn rất nhỏ. Tôi luôn mơ ước sau này gia đình có thật nhiều con” - bà mẹ không-một-lần-dùng-thuốc-kích-sản tâm sự.

 

Trong khi đó, ông bố của 7 đứa trẻ Joshua Brown xem chừng hơi... hoảng vì dân số gia đình tăng quá nhanh.

 

Nỗi lo của Joshua hoàn toàn có cơ sở, bởi ngay chính lúc này, cả ông bố 21 tuổi lẫn bà mẹ 20 tuổi đều chưa có công ăn việc làm. 5 đứa trẻ của Joshua và Amanda hiện đang sống hoàn toàn bằng tiền trợ cấp từ chính quyền bang Texas.

 

Cũng may, nhờ có bà ngoại Joan Gonzales, gánh nặng trên vai đôi vợ chồng trẻ giảm bớt được phần nào.

 

HM

Theo Wfaa