20 năm sống cùng thi thể của mẹ

Syed Abdul Gafoor - một giáo viên tiếng Anh sống ở Andhra Pradesh, miền nam Ấn Độ - yêu thương mẹ chưa từng có. Mẹ ông mất năm 1985 nhưng ông nhất quyết không chịu chôn bà.

Ông ướp xác mẹ bằng hóa chất và giữ tại nhà trong hòm kính, khiến bà vợ chịu không nổi đành bỏ đi. Dân làng Siddavatta hay tin phản ứng rất dữ dội nhưng không lay chuyển được ý định của ông giáo lập dị.

 

Huyện trưởng Ashok Kumar xác nhận: “Ông ta để xác bà mẹ như thế và sống biệt lập cho tới khi chết”. Gafoor vừa qua đời ở tuổi 60 và theo ý nguyện, ông được chôn chung mồ với mẹ.  

 

Theo Đức Thành

Tuổi Trẻ/Reuters