12 tuổi đoạt giải Nghệ sĩ trẻ của năm

(Dân trí) - Một bé trai 12 tuổi chơi kèn trombon đã trở thành người trẻ nhất trong lịch sử giành giải thưởng Nghệ sĩ của năm do đài BBC của Anh tổ chức.

Cậu bé Peter Moore đến từ Stalybridge, Greater Manchester đã đánh bại 4 tài năng âm nhạc trẻ tuổi khác và đăng quang trong vòng chung kết của cuộc thi được tổ chức tại sân vận động Millennium, xứ Wales.

Phát biểu sau khi giành chiến thắng, Peter nói: “Cháu không thể tin được khi tên mình được xướng lên. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Thật là tuyệt vời khi được gia nhập cùng những tên tuổi lớn đã giành giải thưởng này trước đó. Và cháu nghĩ đây là một giải thưởng rất uy tín”.

 

Cậu bé Peter cho biết thêm: “Trở thành người trẻ nhất đoạt giải là điều vô cùng bất ngờ nhưng cháu không nghĩ tuổi tác là một vấn đề thực sự quan trọng trong một cuộc thi như thế này”.

 

Gia đình Moore sẽ tổ chức một bữa tiệc tại nhà nhưng mẹ của Peter là chị Jane, 46 tuổi, cho biết hôm chủ nhật: “Cậu vẫn phải tới trường vào buổi sáng”.

 

Giải thưởng của BBC đã đánh dấu một chương mới trong sự nghiệp âm nhạc tuy ngắn ngủi nhưng rất ấn tượng của em. Là một học sinh tại trường nhạc Chetham ở Manchester, Peter bắt đầu thổi kèn baritôn từ lúc 5 tuổi trước khi chuyển sang chơi trombon 2 năm sau đó.

 

12 tuổi đoạt giải Nghệ sĩ trẻ của năm - 1
 Peter Moore trông khá nhỏ con so với chiếc kèn trombon.

 

Mặc dù cây kèn quá khổ so với dáng người bé nhỏ của Peter, cậu đã sớm chứng tỏ những dấu hiệu về một tài năng âm nhạc phi thường. Peter từng được trao giải Nghệ sĩ của năm dành cho lứa tuổi tiểu học ở Northern Ireland, nơi cậu sinh sống trước khi chuyển tới Stalybridge, Greater Manchester.

 

Năm lên 10 tuổi, Peter đã xuất sắc vượt qua cuộc khi trombon cấp độ 8 và 3 năm qua, cậu bé đã nắm giữ danh hiệu chỉ huy trombon trong dàn nhạc thiếu nhi quốc gia của Vương quốc Anh.

 

Peter sinh ra trong một gia đình có truyền thống hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc. Bố mẹ là các giáo viên nhạc và chơi kèn cocnê trong các ban nhạc địa phương. Anh trai và chị gái của Peter cũng chơi kèn.

 

"Nghệ sĩ của năm" là cuộc thi âm nhạc trên truyền hình do đài BBC tổ chức. Cuộc thi này được tổ chức lần đầu tiên năm 1978 và dành cho các thí sinh chơi 5 loại nhạc cụ là nhạc cụ gõ, keyboard, đàn dây, kèn đồng, nhạc cụ hơi làm bằng gỗ. Các thí sinh không quá 18 tuổi và tranh tài ở 5 vòng đấu.

Mẹ của Peter, chị Jane cho hay là gia đình chị rất tự hào và vui sướng vì con trai. Còn chị gái Helen của cậu thì nói: “Peter thực sự xứng đáng với phần thưởng đó. Cậu bé thích kèn trombon và muốn chơi nó bất cứ lúc nào có thể. Peter đã rất hào hứng khi đến với cuộc thi này”.

 

Sue Mcdonald, thư ký của dàn nhạc Wingates tại Bolton nơi Peter là nhạc trưởng trombon, đã gọi cậu bé là một “nghệ sĩ có tài xuất chúng”

 

“Peter thật là một cậu bé tuyệt vời. Thật không thể tin được khi khả năng âm nhạc của em đã thuần thục mặc dù Peter mới chỉ là một cậu bé. Cũng giống như những đứa trẻ khác, cậu ấy thích đi ván trượt và chơi đá bóng. Nhưng trong khi mọi người nghe nhạc pop trên iPod thì cậu lại thích nghe đàn trombon”.

 

Các thí sinh khác có mặt trong vòng chung kết cuộc thi nghệ sĩ của năm gồm: Thí sinh chơi guitar Jadran Duncumb, 18 tuổi; thí sinh chơi sáo David Smith, 18 tuổi; thí sinh chơi nhạc cụ gõ Jim Molyneux, 17 tuổi; thí sinh chơi piano Erdem Misirlioglu, 18 tuổi.

 

Ban giáo khảo của cuộc thi cũng gồm các nghệ sĩ trẻ và tài năng như Catrin Finch, 27 tuổi, cựu nghệ sĩ chơi hàn hạc của hoàng gia và Nicola Benedetti, 21 tuổi, người đã giành giải Nghệ sĩ trẻ của BBC năm 2004 và vừa được mệnh danh là nghệ sĩ trình diễn nhạc cổ điển trẻ nhất của Anh.

 

Lưu Ly

Theo Dailymail