Hà Tĩnh:

Xúc động ngày đón các liệt sĩ về đất mẹ

(Dân trí) - Mười hai hài cốt liệt sĩ lần này được tìm thấy không có thông tin về bản thân, gia đình, quê hương và đã nằm bên đất nước bạn Lào hàng chục năm trời, hôm nay mới được trở về trong lòng đất mẹ….

Sáng nay (19/5), tại Nghĩa trang liệt sĩ Nầm (xã Sơn Châu, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức lễ truy điệu và an táng 12 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh ở Lào, được Đội quy tập mộ liệt sĩ (Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh) quy tập đưa về nước mùa khô 2016 - 2017.

Tính từ năm 1999 đến nay, Đội quy tập mộ liệt sĩ Hà Tĩnh đã phối hợp với chính quyền và nhân dân các bộ tộc Lào tổ chức tìm kiếm, cất bốc được 750 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào đưa về nước.
Tính từ năm 1999 đến nay, Đội quy tập mộ liệt sĩ Hà Tĩnh đã phối hợp với chính quyền và nhân dân các bộ tộc Lào tổ chức tìm kiếm, cất bốc được 750 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào đưa về nước.

Trong 2 cuộc kháng chiến vĩ đại chống kẻ thù xâm lược, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, hàng vạn thanh niên Việt Nam đã lên đường làm nhiệm vụ quốc tế cao cả. Sát cánh cùng bộ đội, nhân dân, các bộ tộc Lào chiến đấu chống kẻ thù chung, biết bao chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã ngã xuống trên đất bạn Lào, hiến trọn tuổi thanh xuân của mình cho nền độc lập 2 dân tộc. Máu đào của các liệt sĩ đã tô thắm màu cờ Tổ quốc, xây đắp tình hữu nghị đặc biệt giữa 2 nước Việt Nam – Lào.

Sau khi chiến tranh kết thúc còn bao chiến sĩ vẫn đang nằm lại trên đất nước bạn Lào. Tính từ năm 1999 đến nay, Đội quy tập mộ liệt sĩ Hà Tĩnh đã phối hợp với chính quyền và nhân dân các bộ tộc Lào tổ chức tìm kiếm, cất bốc được 750 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào đưa về nước.

Mùa khô 2016 - 2017, Đội quy tập mộ liệt sĩ (Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh) tiếp tục tổ chức lực lượng tìm kiếm, quy tập tại địa bàn tỉnh Bô-ly-khăm-xay và Thủ đô Viêng Chăn (Lào) .

12 hài cốt liệt sĩ lần này được tìm thấy không có thông tin về bản thân, gia đình, quê hương và đã nằm bên đất nước bạn Lào hàng chục năm trời, hôm nay mới được trở về trong lòng đất mẹ.

“Sự thiếu vắng thông tin của người thân ruột thịt trong ngày đón các anh, các chị về càng làm cho trái tim chúng ta càng thêm đau nhói. Các anh, các chị đã hy sinh hết tuổi thanh xuân của mình, máu xương của các liệt sỹ đã hòa vào núi sông, đất nước. Hôm nay, hàng ngàn người đứng chật hai bên đường vẫy cờ hoa chào đón các anh, các chị, những tình cảm đó đã làm vơi đi nỗi đau mất mát, làm tăng thêm sức mạnh đoàn kết, keo sơn giữa 2 đất nước Việt Lào”, ông Đặng Quốc Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh chia sẻ đầy xúc động tại buổi lễ truy điệu.

“Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh mãi mãi ghi nhớ công ơn, sự hy sinh của các liệt sĩ. Nguyện noi gương và ra sức thi đua lập nhiều thành tích, xây dựng Hà Tĩnh ngày càng phát triển, góp phần vào sự phát triển lớn mạnh của đất nước”.

Sau lễ truy điệu, 12 hài cốt liệt sĩ đã được tổ chức an táng trong không khí trang nghiêm, thể hiện lòng tiếc thương và biết ơn vô hạn đối với các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì nền tự do độc lập, vì tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam- Lào anh em.

Xúc động ngày đón các liệt sĩ về đất mẹ - 2
Xúc động ngày đón các liệt sĩ về đất mẹ - 3
Xúc động ngày đón các liệt sĩ về đất mẹ - 4

Những người lính, đồng đội cùng người dân thắp hương tri ân công ơn to lớn của các liệt sĩ đã hy sinh vì nền hòa bình, độc lập.

Những người lính, đồng đội cùng người dân thắp hương tri ân công ơn to lớn của các liệt sĩ đã hy sinh vì nền hòa bình, độc lập.

Xúc động ngày đón các liệt sĩ về đất mẹ - 6
Các liệt sĩ lần này được tìm thấy không có thông tin về bản thân, gia đình, quê hương và đã nằm bên đất nước bạn Lào hàng chục năm trời, hôm nay mới được trở về trong lòng đất mẹ.
Các liệt sĩ lần này được tìm thấy không có thông tin về bản thân, gia đình, quê hương và đã nằm bên đất nước bạn Lào hàng chục năm trời, hôm nay mới được trở về trong lòng đất mẹ.

Xuân Sinh