Quảng Ngãi:

Tiếng chuông, tiếng đàn tưởng niệm 504 thường dân vô tội ở Sơn Mỹ

(Dân trí) - Ngày 16/3, tại Quảng Ngãi diễn ra Lễ tưởng niệm 49 năm vụ thảm sát 504 thường dân vô tội ở Sơn Mỹ, Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi (16/3/1968 - 16/3/2017).

Lãnh đạo tỉnh và thành phố Quảng Ngãi cùng hàng trăm người dân tỉnh Quảng Ngãi đã đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm 504 người dân vô tội bị giết hại trong vụ thảm sát cách đây 49 năm.


Lễ dâng hương tưởng niệm thường dân vô tội bị sát hại trong vụ thảm sát ở Sơn Mỹ

Lễ dâng hương tưởng niệm thường dân vô tội bị sát hại trong vụ thảm sát ở Sơn Mỹ


Người dân Sơn Mỹ gióng chuông cầu nguyện cho linh hồn của những thường dân vô tội bị sát hại.

Người dân Sơn Mỹ gióng chuông cầu nguyện cho linh hồn của những thường dân vô tội bị sát hại.

Tại lễ tưởng niệm, cựu binh Mỹ Roy Mike Boehm mặc chiếc áo dài truyền thống của Việt Nam, kéo vĩ cầm bản nhạc "Tiếng vĩ cầm ở Mỹ Lai" ngay dưới chân đài tưởng niệm chứng tích Mỹ Sơn để tưởng niệm nạn nhân vụ thảm sát và gửi đi thông điệp hoà bình. Đi cùng đoàn cựu chiến binh Mỹ, ông Billy Kelly đã đặt 504 bông hoa hồng xung quanh chứng tích Sơn Mỹ.


Ông Roy Mike Boehm - một cựu binh Mỹ năm nào vào ngày này cũng kéo đàn vĩ cầm dưới chân tượng đài chứng tích Sơn Mỹ

Ông Roy Mike Boehm - một cựu binh Mỹ năm nào vào ngày này cũng kéo đàn vĩ cầm dưới chân tượng đài chứng tích Sơn Mỹ

Ông Nguyễn Đăng Vũ - Giám đốc Sở VH-TT&DL Quảng Ngãi - chia sẻ, lễ tưởng niệm vụ thảm sát Mỹ Lai là dịp để chúng ta cùng nhắc nhở nhau xây dựng cuộc sống hòa bình, cùng nhau đến đây để nhìn thấy sự phát triển của làng quê Sơn Mỹ hôm nay trên đống đổ nát, hoang tàn do chiến tranh gây ra.

Hà Xuyên