Bình Định:

Buổi gặp mặt xúc động của những người cựu binh từng vào sinh ra tử

(Dân trí) - Cuộc gặp mặt ngắn ngủi nhưng đầy cảm xúc, bao ký ức một thời chiến đấu oanh liệt lại ùa về. Các thế hệ Bộ đội Cụ Hồ luôn là niềm tự hào và sẽ sống mãi trong lòng nhân dân Việt Nam.

Bình Định: Gặp mặt xúc động của những người cựu binh từng vào sinh ra tử

Ngày 25/7, hơn 70 cựu chiến binh là thương binh, thân nhân gia đình liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng trong Hội Cựu chiến binh tỉnh Bình Định đã có buổi gặp mặt truyền thống mang nhiều cảm xúc, nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017).

Thương binh Nguyễn Hữu Nhơn (76 tuổi, trú xã Nhơn Mỹ, thị xã An Nhơn) - người 16 lần bị thương, chia sẻ: “Hôm nay tôi còn sống, may mắn được đứng ở đây để được gặp mặt và nói chuyện với các đồng chí, đồng đội tôi vô cùng xúc động, vui sướng. Nhưng tôi cũng vô cùng thương tiếc những anh hùng, liệt sĩ, những đồng đội đã vĩnh viễn ra đi…”.

Người cựu chiến binh 16 lần bị thương nói tiếp: “Thực hiện lời dạy của Bác Hồ: “Thương binh tan nhưng không phế”, chúng tôi những người lính Cụ Hồ luôn gương mẫu đi đầu trong mọi chính sách của Đảng, Nhà nước góp phần vào công tác xây dựng đảng, chính quyền ngày càng trong sạch vững mạnh.

Vận động bà con nhân tích cực xây dựng nông thôn mới, các phong trào đền ơn đáp nghĩa tại địa phương. Bên cạnh đó, tăng cường giáo dục cho thế hệ trẻ hiểu rõ về truyền thống cách mạng của dân tộc, những hi sinh của ông cha ta”.

Trong khi đó, lớp thương binh thuộc thế hệ sau tham gia ở chiến trường Campuchia những năm 80 cũng ác liệt chẳng kém gì 2 cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Chiến trường Campuchia đã lấy đi đôi tay và một phần máu xương của người thương binh hạng đặc biệt Lê Anh Tuấn (54 tuổi, trú xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước). Với 2 tay cụt ngang cùi chỏ, chân đi tập tễnh, thương binh Tuấn vui mừng khi gặp lại những người đồng chí cùng một thời chiến đấu. “Tôi bị thương mất 2 tay, chân cũng bị thương đi lại khó khăn không giúp gì cho vợ con. Nhưng so với những đồng đội đã hi sinh thì mình còn may mắn hơn nhiều. Có buổi gặp mặt ôn lại truyền thống như hôm nay chính nhờ sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những người có công”- thương binh Lê Anh Tuấn chia sẻ.

Đại tá Trần Đức Thắng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Bình Định chia sẻ: “Buổi gặp mặt hôm nay là để các thế hệ Bộ đội Cụ Hồ ôn lại lịch sử truyền thống, tôn vinh các anh hùng, liệt sĩ, thương binh và người có công. Khẳng định sự cống hiến xương máu của các anh cho độc lập, tự do dân tộc, hạnh phúc của nhân dân là vô giá. Để ghi tạc công ơn các anh hùng, liệt sĩ, thương binh, các cấp Hội và toàn thể cán bộ hôi viên cựu chiến binh tỉnh luôn ý thức sâu sắc về trách nhiệm, nghĩa vụ với những người có công”.

Các cựu chiến binh là thương binh tỉnh Bình Định xúc động buổi gặp mặt nhân 70 năm ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017)
Các cựu chiến binh là thương binh tỉnh Bình Định xúc động buổi gặp mặt nhân 70 năm ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017)

Phát biểu tại buổi gặp mặt truyền thống, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Lê Kim Toàn bày tỏ: “Với truyền thống uống nước nhớ nguồn, những năm qua, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bình Định đã tổ chức nhiều hoạt động, phong trào đền ơn đáp nghĩa với những việc làm thiết thực: làm nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa; tìm kiếm quy tập mộ liệt sĩ; chăm sóc, thăm hỏi, hỗ trợ, động viên cả về vật chất lẫn tinh thần đối với người có công với cách mạng, tạo điều kiện cho thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với đất nước khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, góp phần xây dựng quê hương đất nước.

Phó Bí thư Lê Kim Toàn cũng đề nghị trong thời gian tới các cấp, các ngành, Hội Cựu chiến binh tỉnh tiếp tục triển khai có hiệu quả các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhất là chính sách với người có công; tham gia tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ…

Cũng trong buổi gặp mặt, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã tặng quà cho các mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh và thân nhân các gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng.

Thương binh Nguyễn Hữu Nhơn, người 16 lần bị thương xúc động và cũng rất đau lòng khi nghĩ về những anh hùng, liệt sĩ đã hi sinh để bảo vệ Tổ quốc.
Thương binh Nguyễn Hữu Nhơn, người 16 lần bị thương xúc động và cũng rất đau lòng khi nghĩ về những anh hùng, liệt sĩ đã hi sinh để bảo vệ Tổ quốc.
Tình đồng đội vẫn mãi thắm thiết dù trong thời bình
Tình đồng đội vẫn mãi thắm thiết dù trong thời bình
Thương binh Lê Anh Tuấn, bị thương cụt 2 tay chân đi tập tễnh khi tham gia chiến trường ở Campuchia
Thương binh Lê Anh Tuấn, bị thương cụt 2 tay chân đi tập tễnh khi tham gia chiến trường ở Campuchia

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Lê Kim Toàn tặng quà cho Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Kim (ngoài cùng)
Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Lê Kim Toàn tặng quà cho Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Kim (ngoài cùng)
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh tặng quà cho thương binh Lê Anh Tuấn bị cụt 2 tay
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh tặng quà cho thương binh Lê Anh Tuấn bị cụt 2 tay

Doãn Công