Đặc vụ Tokyo - bộ phim trinh thám Nhật Bản xuất sắc

(Dân trí) - Đặc vụ Tokyo (tên gốc Aibou) - bộ phim trinh thám Nhật Bản hiện đã phát sóng đến phần 12 (tại Việt Nam). Đây là lần phần thứ hai nam diễn viên Narimiya Hiroki hợp tác với diễn viên kỳ cựu Mizutani Yutaka.

Sau mùa giải đầu tiên cộng tác, bộ đôi ngày càng ăn ý hơn và phối hợp nhuần nhuyễn trong từng phân đoạn. Bộ phim được đông đảo khán giả ủng hộ và kêu gọi nhà sản xuất thực hiện các phần tiếp theo dù hiện đã là phần 12 (tại Việt Nam, và phần 13 tại Nhật Bản).
 
Đặc vụ Tokyo - bộ phim trinh thám Nhật Bản xuất sắc

 
Bộ phim là câu chuyện phá án của đội điều tra hình sự số 1 của hai thanh tra: “tiền bối” Sugishita Ukyo và “lính mới” Kai Toru. Chàng thanh niên Kai Toru với mong muốn phục vụ quốc gia và đảm bảo an toàn cho người dân đã phấn đấu để trở thành cảnh sát. Sau nhiều cố gắng, anh được phân về đội điều tra hình sự số 1. Nhưng với tính hiếu thắng của tuổi trẻ, không ít lần Kai phạm sai lầm nhưng đều được sửa chữa bởi đồng đội Sugishita Ukyo.
 
 “Khi xem xét vụ án, bất luận khả năng có nhỏ thế nào cũng đáng để ta thử điều tra” – đó là bài học Sugishita chia sẻ cùng Kai Toru trong vụ án nhà phê bình Damaji bị giết. Mặc dù đã có người ra tự thú, nhưng phát hiện còn một nghi vấn nhỏ, bộ đôi vẫn tiến hành xác minh và tìm ra chân tướng sự việc.
Đặc vụ Tokyo - bộ phim trinh thám Nhật Bản xuất sắc


Ngoài sự hấp dẫn của các vụ án li kỳ, bộ phim phản án nhiều góc nhìn chân thực không chỉ trong xã hội Nhật Bản mà còn gần gũi với khán giả Việt Nam. Vụ án nữ diễn viên Okura Natchu tự sát bởi bị báo chí bới móc đời tư cho thấy một thực trạng đáng buồn. Truyền thông đôi khi đi quá xa  và “người trẻ hứng thú với chuyện ngồi lê đôi mách trong khi đáng ra phải học hành cho đàng hoàng” (lời thanh tra Sugishita).

Hiện tại, “Đặc vụ Tokyo” đang phát sóng những tập cuối phần 12 (tại Việt Nam) vào 17h30 thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV9.
 
KL