Thứ Tư, 22/02/2012 - 16:25
Cảm ơn em, “tay hòm chìa khoá” của anh!
"Cảm ơn em đã biết nghĩ xa cho chồng con. Cảm ơn em vì sự cần kiệm và cả quyết định sáng suốt là chọn mua sản phẩm bảo hiểm nhân thọ rất phù hợp cho vợ chồng mình để kịp trở thành ‘cứu tinh’ cho anh trong lúc rối ren nhất."
Email của chồng gửi vợ:
Vợ yêu, chiều nay anh thức dậy trong lúc em vừa về đón con. Một mình trong phòng bệnh, nghĩ về những sự kiện vừa xảy ra mấy ngày gần đây mà anh cảm thấy hối hận vô cùng.
Tự tin vào sức mình còn trẻ và thu nhập cao, anh chưa từng hình dung rằng sẽ có ngày mình lại lâm vào tình trạng túng thiếu vì phải nằm viện... Lâu nay, anh đã luôn bỏ ngoài tai những lời khuyên của em về vấn đề tiết kiệm, và luôn cho rằng mình đã làm tròn vai trò người chồng, người cha khi kiếm được nhiều tiền cho vợ con tiêu pha thoải mái. Để rồi khi sự cố ập đến, số tiền trên 100 triệu đóng tạm ứng cho ca mổ can thiệp động mạch vành làm anh chới với. Chới với vì căn bệnh bất ngờ và khoản tiền mặt lớn phải đóng ngay. Lấy đâu sẵn khoản tiền cho ca mổ và những ngày viện phí sau này?
Thế nhưng anh thật bất ngờ khi biết em đã khéo léo lo xa cho những trường hợp như thế này. Bấy lâu nay em âm thầm tiết kiệm được một khoản tiền mặt dự phòng cho gia đình và… bí mật mua sản phẩm bảo hiểm nhân thọ Phúc Thọ Phu Thê. Sản phẩm bảo hiểm này đã giúp chi trả toàn bộ số tiền mổ và viện phí cho anh. Nhờ vậy, số tiền dự phòng cùng những hoạch định tương lai của em cho gia đình không hề bị ảnh hưởng.
Em có biết anh bất ngờ và tự hào thế nào về em không? Cảm ơn em đã biết nghĩ xa cho chồng con. Cảm ơn em vì sự cần kiệm và cả quyết định sáng suốt là chọn mua sản phẩm bảo hiểm nhân thọ rất phù hợp cho vợ chồng mình để kịp trở thành ‘cứu tinh’ cho anh trong lúc rối ren nhất. Từ nay anh sẽ phải thay đổi cách sống cũng như cách chi tiêu để dành nhiều thời gian hơn cho em và con vì anh hiểu rằng, điều quan trọng nhất trên đời là phải có sức khỏe để sống vui bên cạnh những người thân trong gia đình! Cảm ơn em, tay hòm chìa khóa của anh.
Email của vợ gửi chồng:
Chồng ơi,
Em thật xúc động khi đọc email chồng gửi. Anh hãy yên tâm dưỡng bệnh và đừng nghĩ ngợi nhiều nhé!
Dù biết anh là người phóng khoáng và rộng rãi, nhưng rất nhiều lần em đã buồn giận vì anh quá thoải mái trong chi tiêu. Em cũng ghét nhất là suy nghĩ “Người tính không bằng trời tính” của anh. Mình may mắn có được công việc ổn định và mức thu nhập cao, nhưng mình còn biết bao mục tiêu cần đạt được trong khi cuộc sống ngày nay có quá nhiều rủi ro và nhiều việc cần chi tiêu. Vì vậy em tin rằng chỉ có một phương cách duy nhất để sớm đạt được mọi dự định của vợ chồng mình là phải tiết kiệm trước, tiêu xài sau. Và khi em biết đến bảo hiểm nhân thọ, em đã nghĩ rằng sở hữu cho mình một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ chính là giải pháp khả thi vừa giúp mình kịp ứng phó với những điều chẳng may xảy ra, vừa giúp chúng ta ‘tích tiểu thành đại’. Chính vì vậy em đã chọn mua sản phẩm bảo hiểm nhân thọ Phúc Thọ Phu Thê cho vợ chồng mình.

Anh biết không, điều em thích nhất ở sản phẩm này là các quyền lợi bảo hiểm dành riêng cho các cặp vợ chồng giúp họ bảo vệ nhau trước những rủi ro cuộc sống cũng như những hỗ trợ tài chính kịp thời khi một trong hai người chẳng may mắc phải bệnh hiểm nghèo. Ngoài ra, quyền lợi nhận tiền mặt khi đáo hạn hợp đồng sẽ giúp vợ chồng mình thêm an tâm an hưởng tuổi già nữa. Thật sự thì em chẳng bao giờ mong muốn điều không may xảy ra với mình, nhưng qua lần nhập viện vừa rồi của anh, việc mua sản phẩm bảo hiểm nhân thọ đã phát huy tác dụng, và em tin nó sẽ làm anh thay đổi quan điểm sống. Em mừng là cuối cùng vợ chồng mình đã có tiếng nói chung trong việc này.
Giờ đây, em đang nghĩ đến việc mua bảo hiểm cho các con, vì đã bao lần mình cùng nhau bàn đến việc cho con đi du học. Em nghĩ rằng khi mình có được một số tiền dành dụm riêng cho việc học của con, cu Tin và bé Bi sẽ có thêm động lực để tiến gần đến ước mơ du học mà các con hằng ấp ủ. Khi nào anh được xuất viện về nhà, mình sẽ hẹn gặp chị tư vấn viên bảo hiểm của Manulife để tìm mua những sản phẩm bảo hiểm khác cho các con, anh nhé!