Thứ Sáu, 25/06/2010 - 07:31

TPHCM:

Tiểu thương chợ đêm “khóc ròng” vì World Cup
(Dân trí) - Việc kinh doanh tại các chợ đêm ở TPHCM từ khi diễn ra World Cup trở nên ảm đạm, ế ẩm thấy rõ. Hai tuần nay, không còn cảnh tấp nập, chen chúc mua hàng ở các chợ đêm, thay vào đó là… cảnh thưa thớt, người bán đông hơn cả người mua.
Chợ đêm mà mới hơn 21 giờ, nhiều sạp đã rậm rịch dọn hàng vì không có khách.
 
Có mặt tại chợ đêm Hạnh Thông Tây (quận Gò Vấp) tối 23/6, không khó để thấy tình cảnh ế ẩm của các sạp buôn bán quần áo, trang sức, mỹ phẩm cho đến khu vực ăn uống. Nhiều sạp trong thời gian này còn đóng cửa nghỉ bán.
 
Ngày thường, tại chợ đêm này đến người đi bộ cũng khó mà chen vào các khu vực chính để mua hàng vì lượng người quá đông, còn bây giờ người vào chợ thoải mái vi vu trên xe máy, xe đạp đến tận sạp hàng cần ghé.
 
Các gian hàng đông đúc nhất trước đây giờ phải lâu lâu mới có vài ba khách, còn dãy cuối chợ gần như không sạp nào có khách ghé xem hàng. Từ chủ quán đến nhân viên bán hàng rảnh rang ngồi buôn chuyện giết thời gian. Mới hơn 21 giờ, nhiều sạp rậm rịch dọn hàng.
 
“Ế ẩm nửa tháng nay rồi! Tối đến người ta xem bóng đá hết chứ mấy ai ra chợ. Trước đây phải hơn 23 giờ mới dọn hàng, dạo này cứ 21 giờ là hàng nào hàng nấy rậm rịch nghỉ sớm”, chị Sương, chủ sạp hàng bán quần áo buông lời than vãn.
 
Vừa thu dọn hàng, chị Sương vừa buồn bã cho biết nửa tháng nay, chị và các tiểu thương khác ở chợ gần như không có thu nhập, mở hàng chỉ bán cho có. “Trước đây cửa hàng có 2 nữ nhân viên nhưng tạm thời tháng này tôi cho nghỉ. Đêm xuống là người ta đổ quan hàng ăn, quán nhậu để xem bóng đá chứ mấy ai vào chợ”.
 
Phía bên cạnh, vợ chồng anh Tuấn, bán mỹ phẩm cũng đang thu dọn hàng chia sẻ rằng, dù hàng ế nhưng vẫn phải cố bán để “gỡ gạc” tiền thuê cửa hàng. Xòa chiếc túi nhỏ đựng tiền đeo ở thắt lưng, anh Tuấn bộc bạch: “Cả đêm bán được đúng 160.000 đồng, chỉ có vài ba khách nữ ghé mua. Tối nay là còn đỡ đấy, có hôm không bán được xu nào”.
 
Hoạt động kinh doanh tại chợ đêm Bến Thành cũng trong hoàn cảnh tương tự. Theo các tiểu thương tại đây, sức mua trong thời gian diễn ra World Cup giảm hơn một nửa so với ngày thường. Lượng khách nước ngoài thường đổ về đây bây giờ thưa thớt hẳn, vì thế nhiều cửa hàng cũng đóng cửa sớm hơn mọi ngày.
 
Chị H.T.T, chủ một gian hàng lưu niệm cho hay: “Ế lắm, trước tôi bày đặc hàng nhưng dịp này chỉ bày một nửa thôi vì đỡ mất công thu dọn hàng. Khách nước ngoài cũng vắng, hơn nửa tháng nay tôi có nhập hàng mới về đâu”.
 
Tại chợ đêm này, nhiều quán ăn còn đầu tư cả tivi nhằm kéo khách nhưng tình hình vẫn không mấy khả quan. Lượng khách đến vẫn giảm hơn nhiều so với trước.
 
“Trước đây mỗi đêm tôi bán hết hơn 20 kg bún, dịp này chỉ dám lấy 10 kg mà vẫn dư. Nhân viên rảnh cũng ung dung xem bóng đá. Người ta ít đi chợ thì hàng mình cũng vắng khách thôi”, chủ một quán bún mắm ngay khu vực trung tâm chợ cho biết. Rồi người này nói thêm, ông tuy là tín đồ của bóng đá nhưng vẫn mong World Cup kết thúc nhanh để việc buôn bán lấy lại khí thế.
 
Hoài Nam