Thứ Hai, 19/10/2009 - 19:10

TPHCM: Hoa tươi “nín thở” đợi khách
(Dân trí) - Lượng hoa “hụt” so với mọi năm nhưng giá “nhỉnh” hơn và dân buôn đang “nín thở” hy vọng sẽ có lượng khách đột phá ngay trong ngày chính lễ 20/10.
 
Chợ hoa Hồ Thị Kỷ “ỉu xìu” trong ngày lễ.

Chợ hoa Hồ Thị Kỷ, đường Lý Thái Tổ (quận 10, TPHCM) trưa 19/10, thời điểm được xem là sôi động nhất cho việc mua bán hoa dịp lễ 20/10, lại vô cùng ảm đảm, vắng người mua.

Ghé vào sạp hoa Sáu Hoàn ngay khu vực giữa chợ, cô Sáu, chủ quán vừa xếp đi xếp lại những mớ hoa ly vừa than: “Ế dữ quá, chưa dịp lễ nào mà ế ẩm như dịp này. Năm ngoái, giờ này có đến 4 nhân viên lận nhưng đố tài nào mà hở ra nói chuyện thế này được đâu”.

Cô Sáu cho biết, do ảnh hưởng của bão làm lượng hoa ở Đà Lạt giảm nên giá hoa nhập về năm nay khá cao nhưng giá bán lẻ lại tăng không đáng kể. Như hoa ly ngày thường 80.000 đồng/bó, giờ tăng lên 100.000 đồng/bó, hoa hồng 2.000 đồng/bông tăng lên 3.000 đồng/bông.

Theo cô Sáu, lượng hoa các sạp lấy về đều ít hơn dịp này năm ngoái nhưng không ngờ vẫn ế ẩm đến mức này: “Không hiểu nguyên sao nữa. Đừng nói lãi lời gì, buôn thế này nhưng giờ chỉ mong hòa vốn. Tui đổ vô cả chục triệu đó mà giờ nhặt từng chục, từng chục”.

Chính vì “khát” người mua nên mỗi lúc có khách xuất hiện lập tức vang lên tiếng mời gọi tha thiết của những người bán hàng. Khách đi mua hoa ngày lễ chưa lúc nào thoải mái như lúc này, chả phải chen chúc mà lại tha hồ “kén cá chọn canh”, trả giá theo ý của mình.

Anh Hà, chủ sạp bán độc hoa hồng chán chường: “Lễ lạt gì, ế mốc ra đây này. Mình đã nắm được tình hình ngày lễ năm nay không mấy khả quan, chỉ lấy hàng bằng nửa năm ngoái mà bán vẫn chán quá”.

Như để chứng minh lời mình, anh kéo hộp đựng tiền ở phía dưới sạp hoa lắc đầu: “Từ hôm qua đến giờ bán chưa được triệu tiền hoa, đơn mua hàng lớn nhất là 250.000 đồng. Giờ chỉ mong vào bán lẻ nhưng thế này thì chết con người ta”.

Không chỉ ở chợ mà ngay ở các cửa hàng hoa tươi bán lẻ cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Gói cho khách bó hoa lan vàng giá 250.000 đồng, cô nhân viên tên Tuyết, bán hoa ở shop hoa tươi trên đường Võ Văn Tần (quận 3) lắc đầu: “Giá hoa tăng không đáng kể mà bán kém lắm, nhiều hơn ngày thường ít thôi. Như bó hoa lan này, ngày thường cũng phải 230.000 đồng rồi. Chẳng hiểu có phải do người ta chuộng quà cáp hơn là hoa không nữa”.

Trước ngày lễ một ngày cũng là lúc lượng hoa bán ra được nhiều nhất. Nhưng lúc này, dân buôn hoa ở TPHCM vẫn “nín thở” tiếp tục chờ ngày mai, đúng vào ngày lễ.

Theo kinh nghiệm của những người buôn hoa, nếu chiều nay lượng khách biến chuyển tích cực, giá hoa sẽ tự nhích lên vì giá hiện tại quá thấp. Tuy nhiên, phần đông dân buôn đã sẵn sàng tinh thần lường đến tình huống sẽ có một cuộc đua xả hàng dữ dội vào ngày mai với giá giảm đến mức bất ngờ.

“Khó mà có chuyện khách ồ ạt đi mua để đẩy giá lên lắm. Khả năng chỉ có ế đậm. Ngày mai nhiều người sẽ đua giảm giá hết cỡ để xả hàng. Hoa tươi mà giữ lại thì chỉ có vứt. Ai khéo mua, tha hồ mua được hoa đẹp mà rẻ, còn rẻ hơn ngày thường chứ bộ”, cô Sáu bày tỏ.

Không khí ngày lễ 20/10 năm nay ở TPHCM bị “chùng” xuống, không chỉ quà tặng truyền thống là hoa tươi mà các mặt hàng quà tặng khác cũng kém mặn mà với các chương trình khuyến mãi, giảm giá trong dịp lễ.

Trên đường phố, không dễ để tìm được các cửa hàng thời trang, mỹ phẩm… tung ra các chương trình khuyến mãi cùng ngày của chị em.
 

Đà Nẵng: Trầm lắng thị trường quà tặng 20/10

Ngày 20/10 đã đến nhưng không khí mua bán quà tặng dành cho phái đẹp tại Đà Nẵng năm nay rất trầm lắng. Tại các cửa hàng bán quà lưu niệm, nhà sách quà dành cho phái đẹp vẫn là các loại thiệp chúc mừng, sách dành cho phụ nữ, hàng lưu niệm…

Nhiều cửa hàng đưa ra các chương trình khuyến mãi, tặng quà như nhãn hàng áo thun Hoàng Tấn (đường Trần Phú) “giảm giá 20%”; shop Kim Loan “mua 1 tặng 1; siêu thị Intimex Đà Nẵng giảm giá 10 - 20% hóa mỹ phẩm, tặng phiếu mua hàng giảm giá 15%, gói quà miễn phí… thế nhưng dường như người mua vẫn không mặn mà gì.

Chị Minh, chủ cửa hàng bán hàng lưu niệm trên đường Phan Châu Trinh cho hay, lượng khách vào mua quà cho ngày lễ rất ít, thỉnh thoảng mới có người vào. Còn chị Thanh, shop quần áo trên đường Lê Duẫn thì ngao ngán, ngày lễ mà người đi mua quà rất ít. Mấy bữa vừa rồi cứ hy vọng vào ngày lễ sẽ bán được hàng, ai ngờ lại ế ẩm thế này.

Khánh Hồng

Hoài Nam