Thứ Tư, 17/06/2009 - 12:35

Xây “khách sạn” siêu rẻ để giữ chân công nhân
(Dân trí) - Công nhân được ở “khách sạn” siêu rẻ và 1 năm qua chưa phải trả một “cắc” nào cho chủ... chuyện tưởng như mơ đối với nhiều người nhưng lại có thật tại Khu công nghiệp Thụy Vân (TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ).
Buổi sinh hoạt của gia đình chị Thái tại khu chung cư dành cho công nhân.
 
Nằm trong khuôn viên của Công ty CP xi măng Hữu Nghị (Khu công nghiệp Thụy Vân) là 9 toà nhà cao 5 tầng (khoảng 600 căn hộ) khang trang, sạch sẽ được gọi vui là “khu khách sạn” dành cho công nhân Khu công nghiệp Thụy Vân thuê với giá “siêu rẻ” 200.000 đồng/căn hộ/tháng.

Trung bình mỗi căn hộ rộng chừng 40m2, đủ chỗ sinh sống cho 4 công nhân thuê trọ. Hiện nay số lượng công nhân vào thuê căn hộ đã kín đặc.

Theo tìm hiểu, trên 90% số công nhân thuê nhà tại đây xuất thân từ các vùng nông thôn, cuộc sống thiếu thốn đủ bề, nhưng nhiều công nhân nhờ được thuê nhà siêu rẻ đã tích cóp đồng lương ít ỏi của mình để sắm sửa được tivi, tủ lạnh, xe máy. Thậm chí có những công nhân còn đón con và cả ông bà đến sinh sống ngay tại “khách sạn” mình đang thuê.

Theo con số thống kê của các cơ quan chức năng, năm 2008, trên toàn quốc có khoảng 700.000 lao động có nhu cầu thuê nhà ở, trong đó chỉ có 7 - 10% số này được ở trong các khu nhà xây dựng từ ngân sách nhà nước hoặc từ doanh nghiệp. Còn lại, phải tự thu xếp thuê nhà trọ trong các hộ dân.

Có thể nói, trong thời buổi suy thoái kinh tế có tầm ảnh hưởng tới toàn cầu, nhiều doanh nghiệp cũng không nằm ngoài quỹ đạo đó. Nhiều doanh nghiệp đã phải giảm biên chế công nhân để giữ vững sản xuất.

Số doanh nghiệp khác trụ vững thì luôn tìm cách để giữ chân công nhân bằng nhiều hình thức như, tăng các khoản lương thưởng hàng tháng và trong các dịp lễ tễt hoặc tạo điều kiện chỗ ở cho công nhân...

Chính vì thế theo chủ trương của lãnh đạo tỉnh Phú Thọ, tháng 9/2008, Khu chung cư dành cho công nhân Khu công nghiệp Thụy Vân (100% vốn của doanh nghiệp) được đưa vào vận hành gồm các công trình tiện ích như, nhà trẻ, trạm y tế, khu vui chơi thể thao, siêu thị chuyên phục vụ cho công nhân.

Vợ chồng anh chị Thái - Đăng (phòng 201 nhà B1) quê ở xã Sơn Dương, huyện Lâm Thao (Phú Thọ) tâm sự, làm việc 4 năm ở Khu công nghiệp Thụy Vân, trước đây phải thuê phòng trọ bên ngoài vừa chật chội lại phức tạp. Từ ngày chuyển về đây vợ chồng chị đón thêm bà nội xuống ở cùng cho vui và một phần để bà chăm cháu cho yên tâm công việc.

Chị Thái cho biết, những gia đình công nhân có con nhỏ mà ông bà không xuống ở cùng thì thường đưa đến nhà trẻ ngay cạnh đó để gửi. Hay như bên “hàng xóm”, vợ chồng anh chị Lư - Hưng tranh thủ nhà rộng đã cũng đón cả hai người em xuống ở cùng để đi học.

Điều đáng bất ngờ là khi chúng tôi tìm hiểu về cuộc sống của những người công nhân đang sử dụng các căn hộ chung cư ở đây thì được biết, thủ tục thuê nhà rất dễ dàng, không một ai phải đặt cọc tiền nhà hàng tháng và cho đến tận bây giờ, sau một năm được sử dụng, chưa có gia đình nào phải bỏ một “cắc” ra đóng tiền thuê nhà và cả tiền điện, nước sinh hoạt.

Chưa hết, buổi sáng thức dậy, mỗi thành viên trong gia đình của những công nhân ở đây, kể cả người thân xuống ở nhờ đều được nhận một suất bánh mì ăn sáng miễn phí.

Chúng tôi thắc mắc, cho công nhân “nợ” lâu không sợ họ “bùng” tiền thuê nhà sao? Các ông bà chủ Khu chung cư dành cho công nhân đều cười nhẹ nhàng trả lời “đó là cách tôi giữ công nhân của mình”.

Hồng Ngân