Thứ Hai, 21/07/2008 - 12:10 PM

“Bủa vây” các cây xăng… phục tăng giá

(Dân trí) - Không chỉ là việc chen chân tại các cây xăng, sự kiện tăng giá xăng sáng nay còn khiến giao thông lâm vào cảnh hỗn loạn, ùn tắc. Rất nhiều người mua do vậy đã thất bại trong việc tranh thủ “hưởng lợi” từ giá bán cũ.
 >>  Giá xăng tăng lên 19.000 đồng/lít
Từ đoạn đường Trần Hưng Đạo cách cây xăng ở ngã tư Trần Hưng Đạo - Hàn Thuyên cả cây số, xe cộ chen chúc, ùn tắc. Tại cây xăng, qui định về đường đi vào đã bị phớt lờ, các phương tiện tìm cách tiếp cận điểm bán từ tất cả các hướng có thể. Cả xe tải, xe con, xe máy cùng hoà mình theo cách không có… lề lối.
 
Dòng xe tắc đến hơn 1km trước cây xăng ngã 5 Trần Hưng Đạo - Hàn Thuyên.

Hàng dài xe máy lũ lượt… leo vỉa hè, cố tiếp cận khu vực bơm xăng từ bên hông, “cắt mặt” dòng xe đang ùn lại phía “chính lộ”.

Huyền Trang, sinh viên năm thứ 3 đại học Đông Đô cho biết, đã tiếp cận cây xăng 15 phút nhưng vẫn còn cách điểm bán tới hơn 10m. Biết chắc là rất khó để kịp mua theo giá cũ, nhưng Trang đã bị các xe cộ bao vây xung quanh, hết đường rút ra. Theo sinh viên này, sau khi nhận được thông tin tăng giá xăng cô lập tức dong xe khỏi nhà. “Lúc đầu cũng nghĩ tới tình huống phải chen chúc, nhưng sinh viên chúng em tiết kiệm được hơn chục ngàn thì cũng nên làm”, Trang cho biết.

Một cô gái loay hoay dắt chiếc xe SCR cố len vào khu vực đổ xăng theo hướng ngược chiều, nắp bình xăng đã mở sẵn cầm trên tay. Sau một hồi xoay trở mà không thể “ấn” tiếp chiếc xe lên, chị đành bỏ cuộc, lùi xe quay ra. Tuy nhiên, chị cho biết, không phải cố đổ xăng vì biết giá sắp tăng mà do xe đã hết nhiên liệu, mà xe SCR, để cạn xăng thì chỉ có nước tháo máy đổ lại.
 
Bình xăng đã mở, người bán vẫn chưa... rảnh tay.

Hàng ô tô chờ phía rìa ngoài, nhiều xe cũng không đủ “nhẫn” chờ đến lượt. Sau 15 phút chờ đợi, gần chạm “đích” 10h, chiếc xe con biển số 29V-0428 đành bỏ cuộc. Nhiều bác xế xung quanh bỏ cả xe, tắt máy, xuống đường đứng ngóng và nhận xét: “Chưa bao giờ thấy cây xăng đông đến thế”.

Chiếc xe 4 chỗ vừa rút lui, một xe tải nhẹ (BKS 29N-1581) đằng sau lập tức dấn lên thế chỗ, cố đánh lái sâu hơn về khu vực đổ xăng. Người lái xe lắc đầu phân trần, vì lần tăng giá xăng này lên tới 4.500đ/lít, với người kinh doanh vận tải, “cố” được một lần đổ xăng cũng đỡ được hàng trăm nghìn nên phải đợi cho được.
 
Cảnh sát phải đến dàn xếp vụ cãi vã, tranh chỗ đổ xăng.

Người lái xe tải nóng nảy quát một phụ nữ lách xe máy ngay trước đầu xe tải vì chị này chèn vào khu đổ xăng dành cho ôtô. Chiếc xe wave đỏ BKS 29M1-1984 không chịu vì cho rằng ôtô đã dàn hàng ngang, bít kín lối vào khu bơm xăng cho xe máy. Hai bên cãi vã căng thẳng cho đến khi cảnh sát giữ trật tự chạy tới phân giải.

Hầu hết các khu vực có cây xăng ở các khu vực trung tâm Hà Nội đều xảy ra tình trạng tắc đường. Điển hình như tại cây xăng ở phố Giảng Võ (gần bến xe Kim Mã), ngay từ 9h30, nghĩa là trước thời điểm tăng giá xăng nửa tiếng, có đến hàng trăm chiếc ôtô, xe máy lao đến mua xăng, đỗ tràn lan dưới đường khiến khu vực ngã ba Nguyễn Thái Học - Giảng Võ ngay lập tức bị tắc đường.
 
Nhân viên bán xăng rời điểm bán khá xa để điều tiết giao thông.

Việc chen chúc, vô tổ chức tại cây xăng này đã khiến nhân viên bán hàng liên tục phải to tiếng, thậm chí rời khu vực bán hàng khá xa để điều tiết, dàn xếp giao thông. Đa số mọi người đều cố chen vào với hi vọng kịp mua xăng trước giờ tăng giá, song có người không đủ can đảm đứng chờ và đã bỏ cuộc. Các cây xăng gần đường Láng Hạ - chợ Thành Công, cây xăng Nam Đồng ở phố Tây Sơn cũng xảy ra tình trạng tương tự. Thậm chí tại khu vực cây xăng Nam Đồng, tình trạng tắc đường xảy ra khá lâu và kéo dài tới hàng trăm mét, cho đến 10h20 vẫn chưa hết.

Đây là một trong những lần giá xăng tăng vọt cao nhất (4.500 đồng/lít) nên không ít người tỏ ra sửng sốt. Chị Lan (làm nội trợ), một khách hàng mua xăng nói: “Tôi cũng không nghĩ là lần này tăng giá xăng nhiều đến vậy. Cũng có thể chính phủ đã có những cân nhắc kỹ càng trước khi ra quyết định như vậy. Nhưng là một người dân, đối tượng chịu sự tác động từ việc tăng giá xăng thì không tránh khỏi những lo lắng nhất định”.
 
Nhiều người đã phải bỏ cuộc vì chờ không đến lượt.

Tại cây xăng số 2B Trần Hưng Đạo một cột bơm xăng hỏng, đang phải sửa nên việc giải quyết nhu cầu mua của người dân chậm hơn. Tại thời điểm 10h10, nhân viên ở đây cho biết cây xăng vẫn duy trì mức giá bán như cũ.

Khi phóng viên Dân trí giơ máy ảnh chụp cảnh mua bán xăng tại cây xăng Trần Hưng Đạo này, một nhân viên không mặc đồng phục, không có biển tên đã dùng tay gạt rất mạnh máy ảnh và ngăn cản phóng viên tác nghiệp...

TPHCM: Ngày hội bán hàng của các cây xăng

Từ 9 giờ sáng nay, thông tin xăng tăng giá đã lan truyền nhanh chóng trong giới văn phòng. Nhiều người bỏ công sở ra ngoài đổ xăng trước giờ G khiến các cây xăng đông kín như hội.


Ô tô bon chen chật ních các cây xăng

Theo chị Quách Thị Hợp, trưởng trạm xăng Petrolimex số 53 trên đường Phan Xích Long (quận Phú Nhuận), từ 9 giờ sáng nay người dân ào ào đổ về đây đổ xăng. Ngay cả chúng tôi cũng không biết chuyện gì về thông tin tăng giá vì đến 9h45 chúng tôi mới nhận được văn bản thông báo của Tổng Công ty xăng dầu khu vực II.

Nhiều người còn ngơ ngác không hiều vì sao khách hàng đến đông như vậy. Một nhân viên bán xăng tại đây vừa quệt mồ hôi vừa nói vui: “Hôm nay cây xăng đang mở ngày hội khách hàng nên mới rộn ràng như thế”.

Tại trạm xăng Petrolimex số 1 từ 9h30, dòng xe cộ kéo đến đổ xăng đã tạo nên cảnh chen lấn hỗn loạn ngang giao lộ Nguyễn Đình Chiểu - Hai Bà Trưng. Khi đang trao đổi với chúng tôi, nhiều khách hàng nữ quá sốt ruột đến bày tỏ với chị Hợp: “Em đã xếp hàng từ sáng giờ, nhưng chưa đến lượt thì giá xăng đã được niêm yết mới rồi. Giờ sao đây chị?”. Chị Hợp chỉ biết cười.

Huế: Người dân đổ xô mua xăng trước “giờ G”

Thông tin giá xăng A92 tăng lên 19.000 đồng/lít khiến người dân TP Huế xôn xao kéo nhau đi mua trước giờ bán theo giá mới. Theo ghi nhận của PV, ở 2 cây xăng lớn của TP Huế là Cửa hang xăng dầu  số 1 và số 2 trên đường Hùng Vương có tới hàng trăm người điều khiển ô tô, xe máy đứng đợi tới lượt mua xăng từ 9 giờ sáng nay (21/7).


Người dân Huế mang can lớn can nhỏ đi mua tích trữ.

Càng chuẩn bị đến giờ G, con số này càng tăng lên, các cây xăng lớn trên địa bàn TP Huế trở nên tắc nghẽn. Thậm chí, nhiều người còn mang can, thùng ra mua xăng để dự trữ.

Tại cây xăng Phú Thuận trên đường Lê Duẩn, nhiều người dân mang can loại 20 lít ra chen lấn để mua xăng. Điều đáng nói là mặc dù nhiều chủ phương tiện đang sốt ruột đứng chờ, nhân viên bán xăng vẫn "điềm nhiên" bán xăng cho các đối tượng này.

Đà Nẵng: Người xe lũ lượt tiến thẳng hướng cây xăng

Từ 9h30, ô tô, xe máy ùn ùn kéo nhau lũ lượt thẳng tiến đến các cây xăng. “Tin chấn động” giá xăng tăng thêm 4.500 đồng lít đã loan đi với tốc độ tên lửa. Nhiều nhân viên văn phòng bất chấp đang giờ làm việc cũng tranh thủ đi đổ xăng trước khi bảng giá mới được niêm yết.


Giờ G đã điểm, nhân viên cây xăng niêm yết giá mới

 

Đảo qua cây xăng trung tâm giao lộ Nguyễn Chí Thanh - Thái Phiên, cảnh chen chúc ở đây cũng náo nhiệt không kém. 5 cột bơm xăng bị vây kín bởi hàng hàng lớp lớp xe máy và xe ô tô. Đúng 10h, cây xăng niêm yết và bán theo giá mới khiến nhiều người “tiếc rẻ”.

Nguyên Tuấn - Hồng Kỹ - Khánh Hiền

Kim Tân - Phương Thảo - Lan Hương