Thứ Ba, 18/09/2007 - 3:25 PM

“Giá” mũ bảo hiểm cao hơn “giá” xe máy

(Dân trí) - Sau thời điểm 15/9, vô số điểm kinh doanh trông giữ xe mở thêm dịch vụ trông giữ mũ bảo hiểm (MBH). Điều đáng nói là giá trông một chiếc MBH cao gấp nhiều lần giá trông một chiếc xe máy khiến người dân vừa ấm ức vừa khó chịu…

Trông MBH - “hốt bạc”

Mới 8 giờ sáng, hai chiếc bàn dài tại nhà trông xe bệnh viện Quân đội 108 đã đầy ắp MBH. Một nhân viên bảo vệ cho biết: “liên tục trong mấy ngày qua, lượng MBH khách gửi tăng lên nhanh chóng. Nhà xe đã tăng từ 1 lên 2 bàn để MBH nhưng xem ra vẫn chưa thấm vào đâu”.

Quả thật, theo quan sát của chúng tôi vẫn có khá đông người dân treo MBH ngay tại xe máy. Lý do một phần là vì hết chỗ, nhưng hơn cả là “Giá gửi 2.000 đồng một mũ theo tôi là quá cao” - một người dân gửi xe tại đây ấm ức nói.

Đi vòng quanh một số điểm trông giữ xe trên địa bàn thành phố Hà Nội tìm hiểu mới thấy mức trông một chiếc MBH gấp đôi giá trông một chiếc xe máy là không hiếm. Tại điểm trông giữ xe bệnh viện Ung bướu Trung ương, hàng trăm chiếc mũ bảo hiểm lộn xộn xếp ngang dọc phía sau nhân viên thu vé xe.

Trong khu vực để xe, anh Hoàng Tất Minh (trú tại khu tập thể Nam Đồng) tất bật với công việc buộc 2 chiếc MBH với phần yên xe: “Giá trông mũ cao gấp hai lần giá trông một chiếc xe máy, vô lý quá. Thà kích rích một tý còn hơn bị… cắt cổ”.

Tiếp xúc với chúng tôi, nhiều người dân cũng tỏ ra bức xúc trước việc giá trông giữ một chiếc MBH cao gấp 2 lần thậm chí gấp 3 lần so với giá trông một chiếc xe máy. Nhưng vì tâm lý ngại mang theo “nồi cơm điện” lỉnh kỉnh bên cạnh của người dân nên họ đành bấm bụng mà trả tiền.

Không dừng lại ở mức 2000 đồng/mũ, nhiểu điểm trông giữ xe còn “gây ấn tượng” với mức giá cao hơn nhiều lần. Tại điểm trông giữ xe bên cạnh chợ Đồng Xuân, khi chúng tôi vừa dắt xe vào trong bãi thì một nhân viên bước đến lạnh lùng nói: “giá trông cả mũ và xe là 5000 đồng”. Tấm vé trông mũ mà nhân viên này đưa ra là một vé trông giữ… xe máy do Chi cục thuế phát hành, in rõ ràng 1000 đồng/lượt.

Vẫn thiếu nơi gửi MBH

Trên đường Phạm Văn Đồng, nhiều chủ phương tiện lưu thông từ các tỉnh phía Bắc vào Hà Nội đã nghiêm chỉnh chấp hành việc đội MBH. Tại siêu thị Metro, lượng khách hàng ngoại tỉnh vào đây hàng ngày khá lớn.

  

Thiếu chỗ trông MBH, người dân phải cắt người tự trông hoặc treo mũ vào xe. (Ảnh: Việt Hưng).

Một nhân viên bảo vệ ở đây cho biết, bãi gửi xe của siêu thị không có chỗ gửi MBH, tuy nhiên khách hàng vẫn có thể đưa MBH vào tủ cất giữ đồ của siêu thị. Vì không biết có tủ gửi đồ nên chị Lê Tú Nhàn (Vĩnh Phúc) đành treo MBH tại xe máy. “Cũng không yên tâm lắm nhưng đành chấp nhận” - chị Nhàn nói.

Đối diện Metro, Trung tâm điện máy HC hàng ngày đón nhiều lượt khách vào mua sắm. Anh Lê Quang, nhân viên bảo vệ tại đây cho biết, mỗi ngày trung tâm đón hàng trăm lượt khách ngoại tỉnh. Hiện nay tổ bảo vệ chỉ nhận trông giữ xe, riêng MBH thì “của ai nấy giữ” hoặc có thể “cắp nách” vào trung tâm.

Tại bãi gửi xe của siêu thị Big C, bình quân mỗi ngày có khoảng 8.000 xe máy của khách (những ngày cuối tuần hay lễ tết, số xe máy có thể tăng lên 15.000 chiếc). Anh Nguyễn Văn Ninh, chỉ huy trưởng bãi xe cho biết, nếu mỗi xe chở hai người thì số MBH phải trông giữ là quá lớn. Tại bãi gửi xe này vẫn chưa có dịch vụ trông giữ MBH.

Phúc Hưng - Trần Hưng