Thứ Bẩy, 08/09/2007 - 10:12

Tôi đi vay 20 triệu USD của “đại gia”!
Mấy tháng gần đây, tại một số tỉnh Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long xuất hiện nhiều “đại gia” sẵn sàng giúp các doanh nghiệp Việt Nam vay vốn hàng chục triệu USD khá dễ dàng...

Trong vai những Giám đốc công ty đang khát vốn, chúng tôi đã “diện kiến” các “đại gia” này và khám phá ra không ít điều bi hài...

Khá vất vả và qua nhiều trung gian, chúng tôi mới liên lạc được với ông Q.N.M người tự xưng là đại diện cho một tập đoàn tài chính lớn có trụ sở ở Hồng Kông. Ngoài “chức danh” trên, ông M. còn là Giám đốc một công ty TNHH có trụ sở nằm trong... một khách sạn tại phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TPHCM.

Người môi giới dặn chúng tôi: “Anh muốn vay bao nhiêu cứ trình bày với ông ấy, không chỉ đại diện cho Hồng Kông mà ông M. còn đứng ra giúp vay vốn của Anh, Pháp, Đức...”.

Với danh nghĩa một doanh nghiệp đang có dự án trồng rừng cần vay khoảng 1 triệu USD để phát triển, tôi bị ông M. từ chối ngay vì: “Tôi chỉ giải quyết những trường hợp vay ít nhất là 15 triệu USD, chứ 10-15 tỷ làm mất công lắm. Còn không anh kiếm công ty nào ghép vô vay chung nhưng phải có dự án đó”.

Sau hơn một tuần lùng kiếm một “dự án ma” đang có kế hoạch trồng hơn 1.000 ha rừng tại Nghệ An, chúng tôi được ông M. hẹn tiếp trong một quán cà phê! Liếc sơ quan dự án là một bản photo và không hề có giấy tờ gì chứng minh năng lực, tư cách pháp nhân, giấy giao đất... ông M. phán ngay: “Cái này tôi giúp anh vay được 15 triệu USD”!

Thấy chúng tôi đang còn ngơ ngác với việc “xét duyệt” quá nhanh gọn, ông M bồi thêm: “Tôi hiện đang nắm trong tay số tiền hơn 500 triệu USD để ở tài khoản trong NHNN & PTNT (Agribank)”. Ông M. khoe đã giúp vài doanh nghiệp Việt Nam vay rồi nhưng hỏi tên thì ông M. lại lảng sang chuyện khác.

Không chỉ ở Việt Nam, theo ông M thì “vừa qua Chính phủ Lào mời tôi sang làm việc để đem sang đó khoảng 1.000 tỷ cho các doanh nghiệp Lào vay nhưng tui muốn giúp nước mình hơn”! Sau một hồi “thăm dò” thì ông M. đã đưa ra nhiều loại phí tổn chi cho ông và các “ông chủ Hồng Kông”.

Theo ông M. nếu vay từ 15-20 triệu USD trong vòng 10 năm chỉ chịu lãi 3% năm (trong khi đó lãi suất tiền gửi USD mà các ngân hàng Việt Nam đang áp dụng từ 4,40-5,30%/ năm - PV) nhưng đến năm 2 mới phải trả lãi và có thể ân hạn thêm vài năm.

Nhưng người được vay sẽ phải trả 5% “phí thủ tục hợp đồng” trên tổng số tiền vay cho các “ông chủ Hồng Kông”, phí tư vấn cho ông M. là 3%. Ngoài ra cần có vốn đối ứng 10%, nếu không có phải chịu thêm phí 0,5% . Như vậy nếu vay 15 triệu USD, người vay phải chịu chi phí 8,5%, tương đương 1,275 triệu USD!

Ông M. trấn an “anh tưởng nhiều chứ chia ra 10 năm thì chi phí còn thấp hơn trả lãi ngân hàng. Nhiều ngân hàng thương mại năn nỉ mà tôi đâu có cho vay vì tụi tui chỉ giúp những người có dự án sản xuất như anh thôi”. Sau đó ông M. đề nghị ứng trước một phần trong số 3% phí tư vấn để việc vay suôn sẻ hơn.

Chúng tôi đồng ý và hẹn sẽ ứng chi phí đưa ông cùng Chủ tịch tập đoàn Hồng Kông đi khảo sát thực tế thì ông M. vui vẻ: “Nếu biết điều như công ty anh thì tui cho vay 20 triệu USD luôn”.

Ông M.còn hối thúc chúng tôi về thu ngắn bộ tài liệu lại vào một cái ...USB để ông trình bày với ông chủ Hồng Kông hiện đang đi chơi Đà Lạt. Ông M. nói chắc như đinh đóng cột: “Chủ yếu là tui OK là mọi việc coi như xong xuôi, có đi khảo sát cũng để cho vui thôi miễn là mấy ông trồng ít cây đừng để đất trống”.

Cùng đi với ông M. còn có 2 - 3 “đại gia” khác, theo giới thiệu cũng là những “cò môi giới” cho những dự án vay hàng chục triệu USD với cách thức trên. Họ khẳng định với chúng tôi: “Ông cứ về làm lại dự án cho gọn, chuẩn bị photo hộ chiếu màu và sắp xếp sang Hồng Kông 3-4 ngày là ký hợp đồng xong thôi”.

Mấy ngày sau, Chủ tịch tập đoàn tài chính Hồng Kông đã được giới thiệu với chúng tôi trong bộ dạng không khác gì người được đi thuê “đóng thế vai”. Ông M bảo: “Ông ấy bình dân lắm, không hiểu gì tiếng Việt nên mọi việc phụ thuộc vào tôi”, tuy nhiên đôi khi ông Chủ tịch tập đoàn cũng “giật mình” khi có ai đó nói những từ tiếng Việt “nhạy cảm”.

Hai tuần sau, chúng tôi gọi lại và cho biết đã làm xong dự án , ông M. giục đến gặp ngay để ký hợp đồng tư vấn, tín dụng và bàn việc đi Hồng Kông ký hợp đồng vay vốn nhưng vẫn phải ứng trước một phần chi phí để “dễ làm việc”! Nhưng “một phần chi phí” lên đến hàng trăm triệu đồng đã khiến chúng tôi buộc phải “bỏ cuộc”...

Tìm hiểu tại Agribank, chúng tôi được trả lời không có một cá nhân Việt Nam nào có tài khoản đến 500 triệu USD nào tại đây. Còn bộ phận quản lý các tổ chức tài chính NHNN Việt Nam chi nhánh TPHCM cho biết “không có quỹ nào đăng ký hoạt động như trên, chúng tôi khuyên các doanh nghiệp nếu muốn vay số tiền lớn như vậy cần liên hệ với các cơ quan chức năng để kiểm tra nhằm tránh bị lừa”.

Theo Hà Phan
Báo Tiền phong