Thứ Tư, 21/12/2011 - 05:57

Đêm bán kết 10 “ Giải thưởng Trần Hữu Trang” lần 11:

Thí sinh trẻ "hóa thân" thành ông già yêu nước
(Dân trí)- “Ông già Nguyễn Địa Lô giận con trai phản quốc đã giết người, hay một lão Đồ cùng đau với nỗi đau của con gái…” là những vai già được các thí sinh trẻ hóa thân rất tốt để có một đêm bán kết 10 diễn ra vào tối 20/12 làm vừa lòng khán giả.
Lão Đồ qua vai diễn của thí sinh Nguyễn Thành Tây 
 
Được đánh giá cao trong vai ông già của đêm bán kết 10 là vai diễn nhân vật lão Đồ của thí sinh Nguyễn Thành Tây (SN 1982) đến từ Trường ĐH Sân khấu- Điện ảnh TP.HCM, tham gia giải thí sinh triển vọng, qua trích đoạn Bến nước Ngũ Bồ. Đây cũng là trích đoạn mà 2 thí sinh cùng một lúc tham gia thi diễn chung với nhau. Vai diễn còn lại là của nữ thí sinh Nguyễn Hoài Thanh (cũng đến từ Trường ĐH Sân khấu- Điện ảnh TP.HCM), tham gia giải triển vọng trong vai nàng Trinh.
 
Một lão Đồ xót xa khi hay tin con trai theo giặc...
....và đau đớn trước tin con gái bị bọn giặc bắt đi 
 
Với vai diễn này, Thành Tây hóa thân thành một ông lão yêu nước, mở bến đò đưa khách sang sông ở bến nước Ngũ Bồ và chờ thời cơ để khởi nghĩa cùng quân Lam Sơn. Thành Tây cho biết, đóng vai ông già thường rất khó khăn, khó khăn từ giọng nói, hát cũng như những động tác sao cho “không còn trẻ” nữa. Với nhân vật lão Đồ, đây là một ông lão đậm chất nông dân yêu nước và trong phân cảnh lại có nhiều tâm trạng, có lúc bi thương, có lúc mạnh mẽ.
 
Nàng Trinh, con gái lão Đồ qua vai diễn của thí sinh Nguyễn Hoài Thanh
 
Lão Đồ hay tin con trai phản quốc theo giặc, trong lòng ông đau như cắt. Nỗi đau lại chồng chất nỗi đau khi lão lại biết con gái của mình bị giặc bắt, bị dùi dập, cuộc đời trở nên hoen ố. Nhưng rồi, lão Đồ vẫn kiên cường vượt qua nỗi đau của một người cha thương con để đứng lên đánh giặc đòi nợ nước, trả thù nhà. Đây là hình ảnh đẹp của một ông già nông dân nên theo thí sinh Thành Tây, lúc diễn phải rất nhập tâm để thể hiện hết cái cốt cách cao đẹp này của ông lão.
 
Một nàng Trinh hết sức bi thương khi bị giặc bắt và hủy hoại đời con gái
 
Trong khi đó, con gái của lão Đồ là nàng Trinh do thí sinh Hoài Thanh thủ vai. Theo Hoài Thanh cho biết, phân cảnh mở đầu của nhân vật là cảnh khóc, những giọt nước mắt xót xa, đau khổ cho cuộc đời mình khi bị bọn giặc bắt, bị vùi dập đời con gái.
 
Lão Đồ khi tìm gặp lại con gái cũng là lúc biết tin dữ
Sự căm giận dâng trào...
 
Nàng Trinh là một cô gái chân yếu tay mềm nên có lúc đã muốn tìm đến cái chết để giữ sự tiết trinh. Tuy nhiên, sau đó phân cảnh của nàng Trinh lại chuyển sang một tâm trạng khác, đó là sự mạnh mẽ của thù hận, nàng Trinh quyết sống và đứng lên để cùng cha đánh giặc. Đó là hình ảnh đẹp của một cô gái yêu nước.
 
...nhưng cha và con vẫn quyết cùng mạnh mẽ đứng lên vì nợ nước, thù nhà
 
Hoài Thanh chia sẻ, vai diễn nàng Trinh nhiều tâm trạng mà chủ yếu là hiện trên nét mặt. Chính vì thế, em phải diễn tập rất nhiều để thể hiện sao cho từng lời hát, từng tiếng nấc, tiếng khóc hợp với nét mặt, ánh mắt của vai diễn nhất.
 
Con chèo đò đưa nghĩa quân qua sông, cha chặn đánh giặc...
 ...đó là lòng trung kiên, yêu nước của một lão nông dân
 
Vai diễn nhân vật ông già thứ 2 trong đêm bán kết 10 là vai ông già Nguyễn Địa Lô trong trích đoạn Bức ngôn đồ Đại Việt do thí sinh Huỳnh Hải Long (SN 1974) đến từ Trường ĐH Sân khấu- Điện ảnh TP.HCM, tham gia dự thi giải xuất sắc thủ vai. Đây cũng là lần thứ 2, trích đoạn này được một thí sinh nữa chọn để thi diễn.
 
Thí sinh Huỳnh Hải Long trong vai diễn ông già Nguyễn Địa Lô
Một ông già nông dân yêu nước vui tính
 
Với vai diễn, ông già Nguyễn Địa Lô cũng là một ông già nông dân yêu nước. Phân cảnh là lúc có người về đưa thư báo tin con trai của ông đã phản quốc theo giặc. Khi hay tin, tâm trạng của ông già Nguyễn Địa Lô vừa căm giận đứa con vì lợi danh mà bỏ nước, vừa đau xót cho bản thân lão vì không dạy dỗ con trở thành người hiền tài, đó là tội của những người làm cha, làm mẹ.
 
Ông già Nguyễn Địa Lô khoan thai nghe đọc thư của con trai gửi...
...rồi thất thần khi hay tin con phản quốc theo giặc...
...đó là nỗi đau của một người cha không dạy dỗ con thành người hiền tài
 
Đoạn cuối của phân cảnh, người đưa thư mua chuộc ông già Nguyễn Địa Lô bằng vàng bạc và trong một lúc nóng giận, ông già Nguyễn Địa Lô đã giết chết người đưa thư để rồi mang thêm cái tội giết người. Tội lỗi chất chồng nhưng nào ai có thấu hiểu được nỗi lòng của người cha, người nông dân yêu nước này. Kết thúc phân cảnh, ông già Nguyễn Địa Lô tự mình trói tay chấp nhận chịu hình phạt.
 
Người đưa tin còn đưa vàng bạc để mua chuộc lòng yêu nước...
...để một trận đánh diễn ra...
...cướp đi mạng sống người đưa tin
Thêm một nỗi đau trở thành kẻ giết người của ông già yêu nước Nguyễn Địa Lô
 
Huỳnh Hải