Thứ Ba, 20/12/2011 - 12:56

Đêm bán kết 9 “Giải thưởng Trần Hữu Trang”:

Xúc động với “nỗi khát khao tình yêu” của người con gái
(Dân trí)- “Quá khứ có khi là nỗi đau hiện tại, người con gái khát khao cuộc sống để hưởng tình yêu đẹp nhưng dòng đời xô đẩy, có lúc phải đánh đổi bằng cái chết…” là đề tài xã hội xúc động được nhiều thí sinh chọn thi trong đêm bán kết 9 diễn ra tối 19/12.
Trúc Phương trong vai Trang qua trích đoạn Khát vọng tình yêu 
 
Khát vọng tình yêu là trích đoạn mà thí sinh Trần Thị Trúc Phương (SN 1988) đến từ Trường ĐH Sâu khấu- Điện ảnh TPHCM, tham gia thi giải thí sinh triển vọng chọn thi diễn với vai Trang (biệt danh Trà Hoa Nữ). Với gương mặt sáng, giọng hát trong, Trúc Phương có một vai diễn được đánh giá khá thành công trong đêm thi bán kết 9 của "Giải thưởng Trần Hữu Trang" lần 11.
 
Một cô gái từ bỏ quá khứ nhơ nhuốc để vui trong tình yêu mới
 
Với vai diễn này, Trúc Phương hóa thân là một cô gái có quá khứ nhơ nhuốc, bị xã hội ruồng bỏ. Sau đó cô gái tìm được một tình yêu đích thực, một tình yêu đã giúp cho cô gái biết làm những công việc bình thường là may áo, thêu khăn để kiếm tiền.
 
Khi niềm vui chưa trọn thì Trang lại nhận được sự khinh rẻ của gia đình người yêu...
...để thêm lần nữa, Trang gánh chịu nỗi đau quá khứ đang trở về thực tại
 
Vậy mà, niềm hạnh phúc đó chưa trọn vẹn thì một lần nữa, cô gái không được chính cha mẹ của người yêu chấp nhận cái quá khứ kia và buộc cô gái phải ra đi. Thêm một lần, Trà Hoa Nữ lại thấu chịu nỗi đau của số phận, lần này nỗi đau gấp bội khi mất đi tình yêu, mất luôn nỗi khát khao một cuộc sống mới.   
 
Trang níu kéo cuộc tình của mình trong sự thờ ơ của cha người yêu...
 
Thí sinh Trúc Phương chia sẻ, khi diễn vai diễn này, cùng là phụ nữ nên phần nào đó Phương cảm thông được số phận của nhân vật nên em cố gắng diễn rất thật từ tâm trạng cho đến những động tác sao cho hợp với từng lời hát.
 
...để nỗi khát khao cuộc sống mới không thành hiện thực
 
Vai một cô gái bị bệnh hiểm nghèo với nét mặt ủ rủ, sầu thương được thí sinh Đoàn Thị Thu Hồng (SN 1971) đến từ Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang, thi diễn thí sinh xuất sắc diễn khá tốt, đó là vai Quyên trong trích đoạn Trái tim em nói thế.
 
Quyên trong Trái tim em nói thế qua vai diễn của thí sinh Đoàn Thị Thu Hồng
Đó là một cô gái đang mắc căn bệnh thế kỷ...
 ...và cam chịu sự hiểu lầm, trách móc của người yêu thương 
 
Nét diễn của Thu Hồng được đánh giá cao ở chỗ thể hiện được một đôi mắt rất thật của người đang mang căn bệnh thế kỷ. Đó là một đôi mắt buồn, một đôi mắt hiện lên nỗi đau khổ, sự xót xa số phận của một người con gái bị thế lực đồng tiền hủy hoại cuộc đời, để rồi cuối cùng phải mang căn bệnh chết người. Đau đớn hơn, nhân vật Quyên đã từ chối tình yêu chân thật và cam chịu sự hiểu lầm của chàng trai yêu thương mình.
 
Như bao cô gái khác, Quyên cũng khát khao một cuộc sống có tình yêu mật ngọt...
....nhưng khi biết mình mắc bệnh, cô đã phải từ chối tình yêu dù biết đó là nỗi đau khổ nhất
 
Kết thúc phân cảnh cũng là lúc 2 người nhận ra tình yêu của nhau. Lúc này đây, cô gái bỗng dưng muốn được sống hơn bao giờ hết, muốn vòng tay của chàng trai ôm xiết không rời nhưng rồi tất cả đã quá muộn, cô gái ra đi mãi mãi cùng với nỗi khát khao cuộc sống mới không bao giờ có được của mình.
 
Khi tìm được sự đồng cảm của người yêu...
...cũng là lúc căn bệnh tái phát...
 ....để khát vọng cuộc sống mới mãi đi vào thiên thu
 
Người đánh rơi hạnh phúc là trích đoạn tiếp tục được thí sinh Nguyễn Minh Trường (SN 1983) đến từ Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang, tham gia giải triển vọng chọn thi diễn trong vai Đạt.
 
Minh Trường trong vai Đạt qua trích đoạn Người đánh rơi hạnh phúc
Từ một công tử nhà giàu vì ham chơi phù phiếm để có lúc sống như một kẻ ăn mày....
...rồi bạn bè ngoảnh mặt, rẻ khinh
 
Với vai diễn này, Minh Trường cũng đã diễn khá tốt khi hóa thân thành một chàng trai giàu có nhưng vui chơi phù phiếm để rồi đánh mất tất cả những gì thuộc về mình. Đó là lúc gặp lại người quen, một người bạn gái ngày xưa lại quya lưng, khinh bỉ mình. Đạt bần cùng đến nỗi phải quỳ xuống xin bạn gái tiền để cơm nước qua ngày nhưng chỉ nhận được sự đùa bỡn. Khi Đạt tỉnh ngộ tìm lại thì bên cạnh anh không còn gì nữa, hạnh phúc do chính tay mình đánh rơi... 
 
Đạt van xin cả sự bố thí của bạn gái...
....nhưng chỉ nhận được nỗi căm hờn...
....và cô đơn khi đã tự tay đánh rơi hạnh phúc chính mình.
 
Huỳnh Hải