Thứ Ba, 24/01/2012 - 22:08

Xin chữ nơi “cửa Khổng, sân Trình”
Mùng 2 Tết, dù trời lạnh giá, từng dòng người vẫn nườm nượp đổ về Văn Miếu – Quốc Tử Giám, đông như trảy hội. Ai cũng muốn đến đây cầu mong học hành đỗ đạt, xin chữ về treo trong nhà để cả năm may mắn.

 

Từ lâu, người Hà Nội đã có thói quen, đầu năm mới phải vào Văn Miếu để “xin chữ nghĩa”.

 

Rất đông các bạn trẻ đã rủ nhau đến thắp hương trước tượng thờ Đại học sĩ Chu Văn An để cầu mong một năm học hành giỏi giang, thi cử đỗ đạt. Ông là người duy nhất trong các bậc học sĩ được vua Trần ban cho thờ tại Văn Miếu cùng tên thụy là Văn Trinh (Văn, đức chi biểu dã; Trinh, đức chỉ chính cổ dã. Văn là sự bên ngoài (thuần nhất) của đức; Trinh là tính chính trực, kiên địch của đức).

 

Mặc dù Văn Miếu – Quốc Tử Giám chỉ là một điểm di tích, nhưng đối với người Hà Nội, đây thực sự là một “miếu Văn”, nơi linh thiêng nhất của học vấn.


Từng dòng người nườm nượp đổ về Văn Miếu


Cầu mong sự nghiệp hanh thông, công thành danh toại


Bé cũng chắp tay trước tượng thờ Chu Văn An


Trong nhà, các cụ say sưa với bàn cờ tướng ngày xuân


Ngoài sân, các bạn trẻ xếp hàng để xin chữ


Hài lòng khi nhận được chữ như ý muốn


Cùng đợi chữ khô


Phơi cả chữ lên cây


Phúc, Lộc, Tài... những chữ may mắn đầu năm mới
 

 

Rất nhiều du khách nước ngoài đã đến Văn Miếu vào ngày Tết



Các em bé thích thú với bàn cờ người


Một góc Văn Miếu nhìn từ trên cao


Theo Bạch Dương

Lao động