Những chuyện càng nghĩ càng buồn

Thứ Sáu 25/05

(Dân trí) - Tuần qua, trên địa bàn Bình Dương, TPHCM lại rộ lên nạn “đinh tặc”. Chính quyền có nhiều công cụ trong tay, nhưng xem ra bất lực trước loại tặc này.
 >> Con đường hư hỏng

Một “trận” thua ngoạn mục!?

Thứ Năm 24/05

(Dân trí) - Bác Mai Văn Ninh - Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa vừa được biết đến bởi một thành tích… hi hữu: Ông đã “biết thua dân”, một “trận” thua ngoạn mục. Các đồng nghiệp của mình trên báo Thanh Hóa rút tít đầy ấn tượng: “Tiểu thương chợ Bỉm Sơn đấu tranh đã thắng lợi!”.
 >> Cái ví của ông Chủ tịch, nụ cười của vị Bí thư

Cô bé tự cháy - Có thật hay... bịa đặt?

Thứ Tư 23/05

(Dân trí) - Mình thì thấy các nhà khoa học của ta, bác nào cũng tài cả, nói có lý cả. Không phải mình “ba phải” mà thành thực là mình… chả biết quái gì. Theo các bạn thì sự việc này có thật không? Nếu có thì vì sao và ngược lại, nếu không thì vì sao?

Học mà tâm thần thì học làm gì?

Thứ Ba 22/05

(Dân trí) - Các bậc làm cha làm mẹ đừng quá kỳ vọng vào con cái mình mà trở thành hoang tưởng, đừng nghĩ con mình sẽ trở thành thiên tài nếu vào học trường chuyên lớp chọn, nếu được nhồi nhét kiến thức ngày đêm không nghỉ. Làm như vậy là đang hại con mình…

Lòng trắc ẩn không thể là mảnh đất màu mỡ

Thứ Hai 21/05

(Dân trí) - BLOG tuần này mở đầu bằng hai câu chuyện mà các đồng nghiệp của mình đã phản ánh khá đầy đủ nhưng mình không thể không nhắc lại bởi nó đã đụng đến những giá trị nhân văn được vun đắp từ ngàn đời của dân tộc.

“Tôi quyết xây nhà”

Chủ Nhật 20/05

(Dân trí) - Đất nước các ông còn nghèo, thu nhập bình quân đầu người thấp, đáng lẽ mọi người ra sức làm việc để công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước làm cho dân giầu nước mạnh lên, thế mà ngược lại, đi đâu cũng thấy nhiều người dân chỉ nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi".

Người đi tìm hình của nước

Thứ Bảy 19/05

(Dân trí) - “Người đi tìm hình của nước” của Nhà thơ Chế Lan Viên được viết bởi một tài năng siêu việt cộng với những xúc cảm mãnh liệt. Nhân Kỉ niệm 122 năm ngày sinh của Người, BLOG Người yêu thơ xin trân trọng giới thiệu thi phẩm này.
 >>  Nữ đội trưởng ưu tú 8 lần được gặp Bác Hồ
 >>  Nghe lại những ca khúc tuyệt hay về Hồ Chủ Tịch
 >>  Nữ đội trưởng ưu tú 8 lần được gặp Bác Hồ
 >>  Nghe lại những ca khúc tuyệt hay về Hồ Chủ Tịch

Bỗng dưng nhớ Trịnh

Thứ Sáu 18/05

(Dân trí) - Chỉ mới mấy cơn mưa con con thôi, cả Hà Nội và TP. HCM đều ngập úng nặng. Ngay đầu mùa mưa ở miền Nam, mưa “nháp” sơ sơ vài trận là Sài Gòn có những con “phố bỗng là dòng sông uốn quanh”. Chợt nhớ Trịnh Công Sơn da diết.

Hơn một nỗi đau!

Thứ Năm 17/05

(Dân trí) - Cách đây ít lâu, Nhóm nghiên cứu về chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2011 đã đưa ra một thông tin giật mình. Kết quả khảo sát cho thấy khám chữa bệnh đứng đầu danh sách cần đưa hối lộ.

Gay! Bác Hoài ạ!

Thứ Tư 16/05

(Dân trí) - Bác Hoài đây là bác Nguyễn Hữu Hoài, Chủ tịch UBND Tỉnh Quảng Bình. Còn “gay” là mình nghĩ thôi chứ với bác ấy, khi nghe tin này biết đâu bác ấy chỉ buông hai chữ rất “quê choa”: Rứa hè!

Hồ sơ blogger

Mr Brian

Tôi 33 tuổi, công dân Mỹ, không lấy vợ. Tôi ở Việt Nam được 3 năm và đang học tiếng Việt, hy vọng sẽ sớm bập bẹ viết được blog bằng tiếng Việt. Trong lúc chờ đợi, tôi sẽ viết blog bằng tiếng Anh trên dtinews.vn, và nhờ bạn dịch sang tiếng Việt cho Chuyện 26.

Bùi Rửa Bát

Tôi sinh ra tại làng Giắng, bên bờ sông Diêm. Gái làng tôi rất đẹp nhưng chẳng ai thèm lấy tôi làm chồng, đành ngậm ngùi làm rể xứ người vậy...

Ms Tabitha

Tabitha là người Australia, đã sống ở Hà Nội được 2 năm. Cô là một blogger quen thuộc của cộng đồng người nước ngoài tại Việt Nam.