Thứ Tư 22/02
(Dân trí) - Sự việc ồn ào cả nửa tháng nay, đến bây giờ vẫn chưa thể có hồi kết. Dù Bộ VH-TT&DL đã có kết luận nhưng dư luận vẫn phẫn nộ với bộ ảnh “dâm hóa” chiếc áo dài của hoa hậu Mai Phương Thúy.
Thứ Tư 22/02
(Dân trí) - “Bụt ơi, ông ở đâu?”, tôi khóc nức nở khi nghe tin xăng sẽ tiếp tục lên, điện sẽ tiếp tục lên, thực phẩm hàng hóa ngoài chợ cũng nối đuôi tăng vùn vụt, chỉ mỗi đồng lương gần chục năm đi làm của tôi là vẫn dậm chân một chỗ….
Thứ Ba 21/02
(Dân trí) - Gần đây, mình có cảm giác như đang xuất hiện nạn “cát cứ” lãnh thổ. Có lãnh đạo chính quyền địa phương tự cho mình cái quyền “luật pháp trong tay ta, ta là luật pháp” mà vụ Tiên Lãng vừa qua là một điển hình.
Chủ Nhật 19/02
(Dân trí) - Ánh mắt sáng, khuôn mặt thông minh, đôi bàn tay xinh khéo léo, Chíp đang chăm mẹ ốm bằng cách xúc cháo gà cho mẹ. Nhưng thử quan sát xem chuyện gì xảy ra thế nhỉ? Hãy xem Chíp phân chia khẩu phần ăn thế nào:
Thứ Bảy 18/02
(Dân trí) - Những áng văn chương hay nhất, xúc động trong Văn học Việt Nam luôn thuộc về các tác phẩm viết về chiến tranh vệ quốc. Bài thơ Gặp lại các em của Nhà thơ Nguyền Đình Chiến từng được tặng Giải nhất cuộc thi thơ của báo Văn nghệ 1981-1982.
Thứ Sáu 17/02
(Dân trí) - Chất lượng sống là gì khi phải vật lộn với kẹt xe, tắc đường. Trẻ con, người lớn nháo nhào vì thay đổi giờ học, giờ làm. Chất lượng sống ở đâu khi môi trường ô nhiễm nghiêm trọng, thực phẩm mất vệ sinh và tai nạn giao thông rình rập trên từng mét đường?
Thứ Năm 16/02
(Dân trí) - Đã từ lâu tôi phát hiện ra mình có khả năng tàng hình. Các bạn cứ nghĩ thế là thích quá chứ gì? Không hề! Phiền toái cực kỳ. Chung quy chỉ tại những thói quen vô bổ vớ vẩn tôi trót nhiễm sau suốt thời sinh viên 5 năm ở nước ngoài.
Thứ Tư 15/02
(Dân trí) - Vụ Tiên Lãng vừa rồi, Chính phủ kết luận “sai pháp luật, trái đạo lý”. Như vậy chỉ có hai khả năng. Một là nếu không có động cơ thì tham mưu dốt. Hai, nếu có động cơ muốn cướp của người ta thì là mưu tham. Mưu dốt hay mưu tham nhỉ?
Thứ Ba 14/02
(Dân trí) - Không áy náy sao được khi cái giá mà các bậc cha chú được thênh thang trên đường lại được trả bằng nỗi gian truân của con trẻ!? Sao lại được cậy quyền người lớn dùng trẻ thơ như “vật thí nghiệm”?