Thứ Năm, 18/02/2010 - 11:14

Anh:

Tái tạo gương mặt bị dập vỡ khủng khiếp do búa
(Dân trí) - Đây là bức ảnh X-quang chụp xương sọ của một người đàn ông đã được cứu sống một cách khó tin sau khi bị tấn công điên cuồng bằng búa.

  
Gương mặt David thời điểm nhập viện (1/1/2009)

 
David Barry, 41 tuổi, đã bị tấn công điên cuồng bởi 4 kẻ sát nhân dã man sau khi rời khỏi quán rượu Angel & Crown vào đêm Giao thừa năm mới (2009).

 

David (sống tại Đông London) nhớ lại: “Đây là một trong những vụ chống chọi kinh khủng nhất trong cuộc đời tôi khi nhìn thấy những chiếc búa giáng thẳng vào mặt mình. Tôi đã hoàn toàn không còn biết gì sau cú tấn công đầu tiên đó nhưng những nhân chứng nói với tôi rằng chúng vẫn tiếp tục đánh khi tôi đã ngất đi và không còn có thể kêu cứu.

 

Khi tỉnh dậy, tôi hoàn toàn hiểu rằng mình vừa bị đánh nhưng không hề biết tình trạng tồi tệ trên gương mặt mình cho tới khi tôi quay trở lại quán rượu để uống cốc bia, mọi người đã nhìn tôi với vẻ vô cùng hoảng hốt. Họ nói rằng tôi phải vào bệnh viện ngay vì nửa gương mặt của tôi đã lệch hẳn so với nửa còn lại.

 

Đến bệnh viện, các bác sĩ nói rằng đây là một sự kỳ diệu vì tôi đã thoát chết trong tình trạng vô cùng khủng khiếp. Đó là toàn bộ phần ở miệng dưới đã bị rời ra khiến cho toàn bộ phía bên phải mặt của tôi bị rơi ra và chỉ được níu giữ bởi lớp da mỏng mảnh bên ngoài.

 

Đúng là tôi cảm thấy mắt mình nhìn không được như bình thường và một nửa số răng cũng không còn nằm ở đúng vị trí. Mọi thứ trên gương mặt tôi đều bị dịch chuyển so với vị trí của chúng tới vài centimet.

 

Thật không thể tin rằng tôi đã thoát chết”.

 
Sau hơn một năm được phẫu thuật, gương mặt của David đã được khôi phục hoàn toàn và không hề có bất cứ dấu vết nào của vụ tấn công

 
2 tháng sau cuộc tấn công kinh hoàng đó, David đã được phẫu thuật và điều kỳ diệu là rất khó để nhận ra dấu vết của những lần phẫu thuật tái tạo gương mặt, mặc dù bên trong lớp da mặt là các đĩa kim loại, các ốc vít và chốt… Các bác sĩ bệnh viện Hoàng gia London đã thực hiện nối các mảnh xương vỡ ở cằm, nâng hốc mắt và gắn các miếng kim loại thay thế trong hàm ở dưới da nên hoàn toàn không để lại sẹo.

 

Tuy nhiên, các tuyến dây thần kinh trên gương mặt không thể khôi phục, David cũng không thể quay đầu và sự liên kết của mắt vẫn rất mong manh.

 

Các bác sĩ đã phải tháo bỏ toàn bộ phần vòm miệng bị vỡ vụn, hốc mắc bị vỡ dập, xương gò má vỡ nát và quai hàm thì vỡ thành 6 mảnh. Các bác sĩ cho biết đây là những thương tổn kinh khủng nhất mà họ từng gặp ở những bệnh nhân sống sót sau 1 cuộc tấn công dã man.

 

Nhân Hà

TheoDailymail